Kesley (áo xanh) bất lực trước hàng thủ Hoà Phát. |
HAGL - Delta Đồng Tháp 3-0: Chiều buồn cho Công Minh
Trước một đối thủ đang đứng cuối bảng, chủ nhà HAGL dễ dàng thắng 3 bàn trắng. ĐT nhập cuộc tốt hơn nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong đó đáng tiếc là pha hỏng ăn của Phan Thanh Bình ở phút 11. Ở phút 30, từ cú sút cắt ngang của Kiatisak, tiền đạo Đình Việt lao vào đá nối mở tỷ số. Sau đó, cũng lại Đình Việt ghi bàn thứ 2 ở phút 61. Sau khi Hải Lâm bên phía HAGL bị 2 thẻ vàng phải rời sân, ĐT đã không tận dụng được lợi thế hơn người, tiếp tục bỏ lỡ thêm 2, 3 cơ hội nữa. Phút 75, cầu thủ vào thay người Văn Kiệt ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng phố núi. Bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng, theo nhận định của Thanh Niên, ĐT lùi dần tới gần bờ vực xuống hạng.
Bình Dương - Hòa Phát 0-1: Chủ nhà ngã ngựa
Dường như vẫn còn bị sốc sau trận thua HAGL vì trọng tài ở lượt đấu trước, các cầu thủ Bình Dương (BD) tỏ ra uể oải ngay trên sân nhà trước đối thủ dưới cơ Hòa Phát Hà Nội (HPHN). Dù chủ nhà đưa Abbey về đá trung vệ với Đình Phước, nhưng hàng thủ vẫn rất lỏng lẻo. Ở tuyến trên, Philani thi đấu trong tình trạng chấn thương nên đã không hỗ trợ được cho chân sút Kesley, khiến tiền đạo đang dẫn đầu giải vua phá lưới rất ít có cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Phút 19, từ pha phản công nhanh, Xuân Thành đã loại hậu vệ Thái Dương để mở tỷ số cho đội khách. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu và gần như cũng là cơ hội duy nhất của đội bóng thủ đô trong trận này. Hiệp 2, BD đưa Đinh Cường vào sân và chơi với 3 tiền đạo nhưng vẫn không tạo được tình huống nào rõ rệt. Thua trận này, BD gần như hết cơ hội tranh chấp chức vô địch với GĐTLA vì kém đối thủ đến 6 điểm.
SĐ Nam Định - TMN CSG 2-1: Hàng thủ Cảng "tự sát"
Ngay từ đầu, với cách tổ chức đội hình 5-3-2 với Võ Phương Hải đá thòng không tốt khiến cho cách bẫy việt vị của TMN CSG luôn bị "việt vị". Chính điều đó khiến họ bị chủ nhà phản công bằng những pha thoát xuống chớp nhoáng. Phút 20, tiền đạo Nicolai mở tỷ số 1-0 cho SĐNĐ. 18 phút sau đó, hậu vệ Cảng chơi thiếu tập trung, để bóng bật ra tạo cơ hội cho Alfredo nâng lên 2-0. Hiệp 2, TMN CSG chơi tốt hơn. Sau khi Smokin của SĐNĐ bị thẻ đỏ do lỗi dùng tay chặn bóng trong vòng 16,50m, tiền đạo Diachenko ghi bàn rút ngắn 1-2 cho đội khách ở phút 72. Tuy nhiên, sau đó đến lượt Lưu Ngọc Hùng bị thẻ đỏ khiến TMN CSG không thể lấn lướt ở những phút cuối. Thắng trận này, SĐNĐ bước đầu thoát hiểm.
Mitsustra Hải Phòng - Pjico SLNA 1-0: Tô Đức Cường lập công
Trận đấu diễn ra không thật hào hứng bởi cả 2 đội quá hiểu nhau. Ở phút 45, chủ nhà phá vỡ thế bế tắc với bàn thắng do công của Tô Đức Cường.
LG Hà Nội ACB - Đà Nẵng 2-2: Moreno cứu chủ nhà
Thi đấu với tinh thần "bốc lửa", Đà Nẵng sớm có bàn thắng từ phút thứ 2 khi Hồng Minh lật bóng vào và Châu Lê Phước Vĩnh đánh đầu khuất phục hàng thủ ACB. Đến phút 63, tỷ số đã là 2-0 cho đội khách khi Quốc Anh lật chính xác cho Giang Thành Thông ghi bàn. Những tưởng ĐN sẽ cầm được chiến thắng, nhưng một sự điều chỉnh đúng lúc của HLV Nguyễn Hồng Thanh đã làm thay đổi tất cả. Diego Moreno được tung vào và chính cầu thủ này đã làm thay đổi cục diện. Phút 73, Moreno chuyền cho Moricio Louis đánh đầu gỡ 1-2. Đến phút 84, cũng xuất phát từ Moreno, tiền đạo Hoàng Phúc Lâm gỡ hòa 2-2, giành lại 1 điểm cho đội bóng thủ đô.