Khoảng 13.000 khán giả đã cùng nhau có mặt tại đêm diễn '2010 Big Show' của nhóm nhạc Big Bang tổ chức tại sân vận động Olympic, Seoul tối 31/1. Trong khoảng gần 3 giờ đồng hồ, 5 chàng trai đã làm nổ tung không khí với hàng loạt những hit đỉnh trong suốt một năm vừa qua của họ. Các thành viên cũng dành thời gian chia sẻ về hoạt động solo của từng người, trong đó T.O.P cho biết anh đang rất bận rộn cho việc chuẩn bị ra mắt đĩa đơn mới. Dae Sung có màn biểu diễn solo đầy ấn tượng với ca khúc mới nhất Cotton Candy, cùng với As If Nothing's Wrong của T.O.P. Chàng sát thủ của Iris cũng tranh thủ cơ hội này để "khoe" MV mới cứng của mình với tên gọi Turn It Up.
Chương trình mang đến sự cuồng nhiệt cho các fan, thậm chí 60 cô gái vì quá xúc động đã ngất xỉu tập thể và được đưa đến phòng hồi sức.
5 chàng trai của Big Bang đã thổi bùng lên không khí nóng bỏng của đêm diễn với các ca khúc hot đi liền tên tuổi nhóm. |
Tham gia chương trình còn có 2NE1 với tư cách khách mời, các cô gái cá tính đã biểu diễn cực sung Fire, ca khúc đi liền tên tuổi nhóm. Cuối chương trình, các chàng trai đã cùng nhau trình bày 3 bài hát The Last Goodbye, Red Sun và Lie và nói lời tạm biệt trong sự tiếc nuối của khán giả.
Đêm nhạc còn đánh dấu sự trở lại của G-Dragon sau scandal biểu diễn quá sexy mà anh gặp phải cuối năm 2009 vừa rồi. Bỏ qua chuyện buồn năm cũ, ngôi sao của Heartbreaker đã cống hiến những điệu nhảy sôi động cùng các ca khúc đầy ấn tượng.
Với trang phục thay đổi liên tục qua mỗi ca khúc cùng phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, nhóm nhạc đình đám xứ Hàn khiến fan không thể ngồi yên. |
Các chàng trai thể hiện vũ đạo trẻ trung, sôi động. |
Sân khấu được dàn dựng quy mô, hoành tráng thu hút hàng chục ngàn fan tới tham dự. |
Dae Sung đáp lại tình cảm của fan hết sức nhiệt tình. |
G-Dragon sau vụ kiện tụng vì "chơi trội" trong buổi diễn cuối 2009 đã có phần "thuần" hơn khi thể hiện các ca khúc của mình. |
Vũ đạo chuyên nghiệp và giọng ca đặc biệt của G-Dragon vẫn khiến khán giả trong sân vận động thi nhau gọi tên anh một cách rất hứng khởi. |
Nguyễn Hương