Dù chương trình diễn ra muộn hơn 30 phút và Trung tâm hội nghị quốc gia không kín ghế song khi Khánh Hà bước ra, mọi băn khoăn của khán giả đã bỏ lại. Không gian rộng của sân khấu đã được đạo diễn Huỳnh Phúc Điền dàn dựng đẹp mắt, không cầu kỳ nhưng sang trọng, dàn máy chiếu cách điệu đặt so le từ giữa ra hai bên cánh gà với những hình ảnh của Khánh Hà từ thời đầu tiên đi hát cũng như những video clip được dựng riêng để phục vụ cho từng nhạc phẩm.
Khánh Hà nồng nàn trong Sa mạc tình yêu. |
Phần đầu của chương trình là một Khánh Hà hoài niệm với Niềm đau chôn dấu, Sa mạc tình yêu, Unchained Melody, Besamemucho... Có lẽ do lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội và cũng là lần đầu tiên hát trước khán giả thủ đô, chị không tránh khỏi hồi hộp nên hát có phần chưa được tròn đầy. Và ông anh cả Tuấn Ngọc đã kịp bước ra tiếp sức cho cô em gái với phần song ca tuyệt vời ca khúc ngoại quốc Lời cầu nguyện, từ bài hát này, khán giả thực sự bị cuốn hút vào đêm nhạc.
Sân khấu tạm được nhường cho Tuấn Ngọc mà theo như anh nói vui rằng: "Tôi chỉ là khách mời, có nhiệm vụ ra đây hát mấy bài rồi tôi chuồn thôi". Anh đã thực hiện "nhiệm vụ" của mình thật xuất sắc với những ca khúc được phối khí mang âm hưởng của jazz như Bây giờ tháng mấy, Nỗi lòng, Ghen, Smoke in your eyes... Anh cũng giải thích một cách hóm hỉnh rằng: "Tôi hát hôm nay để bù cho lần trước trong Duyên dáng Việt Nam đã hát sai lời bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Xin được khán giả thứ lỗi".
Khánh Hà - Tuấn Ngọc song ca Lời nguyện cầu (nhạc Italy). |
Và Khánh Hà trở lại trong tà áo dài duyên dáng khiến khán giả bất ngờ với ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội như một lời tri ân với khán giả đất Hà thành. Rồi Nghìn trùng xa cách, Biển cạn, Bay đi cánh chim biển và đặc biệt Giọt mưa thu đã mang đến một hình ảnh Khánh Hà nồng nàn trong khung cảnh tiếng mưa rơi đầy lãng mạn. Khán giả được thỏa nguyện những ca khúc một thời quen thuộc và thỏa nguyện nhìn thấy hình ảnh Khánh Hà bằng xương bằng thịt với giọng hát vẫn tròn trịa, đam mê rực lửa. Chị nghẹn ngào tâm sự: "Thực tình, tôi rất hồi hộp khi lần đầu tiên ra đây biểu diễn, chỉ canh cánh bên lòng không biết sau bao năm khán giả còn thương mình không và mình có làm khán giả thất vọng không. Nhưng qua đêm nay, tôi biết ơn khán giả nhiều lắm vì biết mình đã không bị lãng quên".
Đắm đuối với Giọt mưa thu. |
Thật hiếm có môt đêm nhạc nào mà khán giả Hà Nội lại cổ vũ nồng nhiệt như vậy. Ngoài hai giọng ca tuyệt vời Khánh Hà và Tuấn Ngọc thì ban nhạc New Friends với nhạc trưởng Lê Quang, phối khí Hoài Sa và đặc biệt với phần chơi saxophone của Hồng Kiên đã tăng thêm hiệu quả cho giọng hát, đến nỗi Tuấn Ngọc phải thốt lên trước khán giả: "Tôi yêu anh bạn Hồng Kiên và tiếng kèn của anh ấy". Trước sự cổ vũ nhiệt thành của những người yêu nhạc, Khánh Hà không nén nổi xúc động, chị bộc bạch rằng đây là một đêm đáng nhớ của mình và chắc chắn sẽ tái ngộ trong một ngày không xa.
Huyền My
Ảnh: Hoàng Hà