Anh Thanh 42 tuổi và chị Bích 40 tuổi là giáo viên Anh văn dạy cùng một trường trung học. Hàng ngày gặp nhau ở trường, tối tối họ còn gặp nhau ở một trung tâm ngoại ngữ, nơi hai người cùng dạy thêm. Là đồng nghiệp, lại ngày ngày tối tối gặp gỡ nhau nên họ rất hiểu nhau, thân nhau. Họ còn đồng cảm sâu sắc với nhau ở một điểm là cả hai đều rất nặng gánh gia đình.
Từ chỗ đồng cảnh, đồng cảm... giữa họ đã dần dần nảy sinh tình cảm khác thường. Cả hai đều cảm thấy mình càng ngày càng nghĩ nhiều về người kia với bao xao xuyến. Nhận thấy tình trạng bất ổn đó, chị Bích lo sợ mình sẽ đi quá giới hạn. Chị không muốn phá vỡ hai gia đình đang yên ấm. Chị vẫn yêu chồng chị và chị biết anh Thanh cũng yêu vợ anh. Thế là chị đã chủ động rời xa anh Thanh bằng cách chuyển công tác qua một trường khác.
Anh Hùng là một kỹ sư 38 tuổi vợ anh là một cô gái quê ít học, không có nghề nghiệp, chỉ ở nhà nội trợ. Vợ chồng anh tuy thương nhau nhưng thiếu sự cảm thông và chia sẻ. Anh lại tìm thấy điều ấy ở chị Lê, một lập trình viên độc thân, 30 tuổi, đang công tác cùng phòng kỹ thuật với anh. Anh Hùng cảm thấy mình khó mà cưỡng lại sự thôi thúc của trái tim.
Nhưng rồi anh nghĩ đến vợ, một người vợ tốt, đảm đang, hết lòng với chồng con, chẳng có lỗi lầm gì. Anh không cho phép mình làm vợ tổn thương. Với Lê, anh không thể biến cô ấy thành kẻ thứ ba... Sau rất nhiều dằn vặt, cuối cùng anh đã quyết định dừng lại trước khi những điều không hay xảy ra. Anh xin chuyển công tác sang một đơn vị khác để không gặp chị Lê nữa...
Bà Thuý, 50 tuổi là vợ của một doanh nhân. Vợ chồng bà hạnh phúc, yên ấm. Hai đứa con cũng đã trưởng thành. Trong một buổi tiệc, bà đã quen biết ông Lâm, 55 tuổi. Ông Lâm và vợ ông đã ly hôn. Các con ông lập gia đình đã ở riêng. Sau một thời gian quen biết, bà Thuý càng hiểu thì càng cảm thương cho hoàn cảnh của ông Lâm.
Dần dần trong lòng hai người đã nảy nở những tình cảm đặc biệt. Ông Lâm đã suy nghĩ rất nhiều. Ông từng đau khổ biết bao vì gia đình ông đã tan nát vì một người vợ ngoại tình, có lý đâu bây giờ ông lại làm cho bà Thuý trở thành một người ngoại tình như vợ ông ngày trước. Có lý đâu ông lại mà kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình bà Thuý... Ông không thể để cho bị kịch đó lặp lại. Thế là ông kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc, mọi mối dây tình cảm với bà Thuý.
Ba câu chuyện vừa nêu là ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ giống nhau ở chỗ đã dừng lại kịp lúc. Chuyên viên tư vấn tâm lý Lý Thị Mai nhận định: "Trong cuộc sống, hiện tượng xao lòng là có thật. Ngay cả khi đang có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, người ta cũng dễ cảm thương, động lòng trắc ẩn trước một người khác phái đang không may trong hôn nhân... Trong những trường hợp quan hệ vợ chồng đang có nguy cơ tan vỡ, sự dao động tình cảm vì một kẻ thứ ba lại càng dễ phát sinh và càng lớn.
Cần hiểu và cảm thông với những người rơi vào tình huống này để giúp họ có thể vượt qua. Tất nhiên, khó mà biết đích xác đâu là điểm dừng và có thể dừng lại kíp lúc. Vì vậy quan trọng nhất và quyết định nhất vẫn là ý thức của bản thân người trong cuộc. Điểm dừng chính là thước đo sự tự chủ cao nhất trong tình yêu".
(Theo Phụ Nữ)