![]() |
|
Bé Quân (ngồi) phải nghỉ học và được gửi sang nhà họ hàng. |
Cuối giờ chiều thứ Ba (1/3), bà Phạm Thị Tuyết đến trường mầm non tư thục đón bé Nguyễn Anh Quân. Cả tuần nay, chiều nào bà cũng làm việc này. Mẹ của bé ốm và cha cũng ở bệnh viện để chăm cho mẹ.
Bà Tuyết ôm chặt Quân vào lòng kể: “Cô giáo kéo tôi ra một góc và bảo các bậc phụ huynh kiến nghị nếu để bé Quân tiếp tục đi học họ sẽ không cho con đến trường nữa. Mong bác thông cảm và tha lỗi cho cháu. Chúng cháu không còn cách nào khác”.
Trước đó, cô hiệu trưởng đã trực tiếp gọi điện thoại đến nhà thông báo từ ngày mai trường sẽ không tiếp nhận cháu nữa cho đến khi "mẹ cháu khỏi bệnh hoàn toàn”.
Cả đại gia đình của bé Quân gần 20 người gồm các tiểu gia đình của các bác, dì, chú quây quần một chỗ, mấy hôm nay cũng rơi vào tình trạng bị xa lánh.
Chị Bùi Kim Dung, bác dâu của bé Quân, chủ quán hàng khô của mình ở xóm Ba (Vĩnh Phúc, phường Ngọc Hà) nói: “Người đến mua hàng nhà em ít hẳn. Mọi người trong nhà em đi đến đâu bị tránh đến đấy. Ngay cả chị bán thịt cũng không muốn bán cho nhà em”.
Chỉ mỗi bé Quân không rõ nguyên nhân của sự kỳ thị xuất phát từ chuyện bệnh tình của mẹ nó, chị Phạm Thị Hoa, 35 tuổi.
Tivi thông báo Hà Nội vừa có thêm ca nhiễm virus H5N1 là đích danh chị với đầy đủ tên tuổi, chỗ làm việc ở Xí nghiệp Môi trường của công ty Môi trường Đô thị Hà Nội. Cả xóm bàng hoàng, xí nghiệp thất kinh.
“Thực ra từ khi đội phòng dịch của thành phố cử sáu người về đây phun thuốc sát trùng cả tiếng đồng hồ hôm thứ 6 tuần trước, 25/2, cả bảy gia đình anh em tôi đã trở thành nỗi lo ngại rồi”, anh Phạm Văn Tấn, anh ruột chị Hoa và là người trực tiếp cùng chồng chị đưa chị đi viện, ngán ngẩm
Một trong những nguyên nhân khiến cộng đồng phản ứng quá mức với bệnh nhân H5N1 và hiểu sai lệch về cúm H5N1 là ở khâu tuyên truyền.
“Đội phòng dịch chỉ giải thích phun thuốc để diệt trùng. Giá như họ đồng thời giải thích cơ chế lây lan của virus H5N1, cái Hoa nhà tôi bị có nghĩa là cả nhà tôi cũng bị thế không, chắc hàng xóm không đến nỗi xa lánh. Hơn nữa, hôm ấy em tôi đã bị xác định là nghi nhiễm H5N1 đâu mà đội phòng dịch về phun. Chính việc làm của đội phòng dịch không đi kèm tuyên truyền khiến dân hoang mang. Chứng kiến cảnh ấy ở nhà khác, nói thực, tôi cũng thấy ghê”, anh Phạm Văn Hùng, bác ruột bé Quân nói,
Những người trong gia đình được hỏi đều không tin chị Hoa có thể lây H5N1. “Cả đại gia đình không nuôi gà, hàng xóm xung quanh không thấy nuôi gà. Tết, cũng không ăn gà, thử hỏi em tôi lây H5N1 từ đâu", anh Hùng lý luận.
Gia đình anh cũng rất bức xúc việc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) công bố kết quả xét nghiệm chị Hoa dương tính với virus cúm A/H5N1 và tỏ ra nghi ngờ với kết quả này.
GS Hoàng Thủy Long, Nguyên Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nói: “Cơ chế lây lan virus cúm A/H5N1 từ gia cầm sang người rất phức tạp. Kinh nghiệm từ các ca bệnh mới nhất cho thấy có thể có những con đường lây lan khác chứ không chỉ tiếp xúc rất gần gũi, ăn thịt hay trứng gia cầm có mang virus A/H5N1”.
Ngày 2/3, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tường Vân, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu, Viện y học Lâm sàng các Bệnh Nhiệt đới (ITD) Hà Nội khẳng định: “Bệnh nhân Hoa là 1 trong 3 bệnh nhân trong viện chúng tôi được xác định dương tính với virus H5N1. Tuy nhiên, bệnh tình của trường hợp này lại ở thể nhẹ. Trên hình ảnh X-quang của bệnh nhân không có tổn thương phổi. Thực ra trước đó cũng có một trường hợp, bệnh nhân Hùng ở Thái Bình hồi tháng 1/2005, ở thể nhẹ như thế”.
Công việc hàng ngày của chị Hoa là vệ sinh dọc tuyến đường Đội Cấn và Liễu Giai. Theo chuyên gia dịch tễ, khu vực chợ Đội Cấn với nhiều chỗ bán gia cầm và các đống rác thu gom có thể có xác gia cầm chết là những nơi có thể nghĩ đến con đường lây lan...
Anh Phạm Văn Hùng nay vẫn còn ấm ức về chuyện đến chỗ làm việc được đón tiếp bằng câu xanh rờn: “Bị N5N1 mà không nghỉ à?”.

