
Vợ đun nước sôi dội vào bộ phận sinh dục của chồng ở Bolivia. Ảnh minh họa: Joe Pregadio
Theo truyền thông Bolivia, vụ việc xảy ra tuần trước tại thành phố La Paz. Theo lời khai của người vợ, chồng cô ngủ mơ rồi nói rằng yêu một người phụ nữ trong giấc mơ đó. Quá tức giận, người vợ xuống bếp, đun một nồi nước sôi rồi tạt thẳng vào bộ phận sinh dục của chồng. Theo nguồn tin từ cảnh sát, người đàn ông nhập viện trong tình trạng bỏng độ hai ở vùng kín cũng như cánh tay và lưng.
Không rõ nạn nhân có trình báo với cảnh sát hoặc hàng xóm có nghe thấy tiếng kêu vì đau của người đàn ông bị vợ bạo hành rồi gọi báo cảnh sát không. Tuy nhiên, theo TN International, chính quyền địa phương đã bắt đầu điều tra vụ việc.
Juan José Donaire, Phó giám đốc Lực lượng Chống Tội phạm Đặc biệt ở La Paz, cho biết đây không phải lần đầu tiên người đàn ông 45 tuổi bị vợ tra tấn. Trong một lần "lên cơn thịnh nộ" trước đây, người phụ nữ được cho là đã bắt chồng uống cồn để hỏa thiêu anh ta. Hiện chưa rõ lý do người vợ "trừng phạt" chồng trong lần đầu tiên đó, song lý do lần thứ hai này khiến nhiều người phản đối. Các độc giả trên khắp Bolivia đều cho rằng cô này đã phản ứng thái quá bởi bản tính chiếm hữu cao.
Hồi năm 2017, một phụ nữ ở Singapore cũng từng dội nước sôi vào bạn trai vì ghen. Do nghi ngờ bạn trai qua lại với người khác, Zareena (50 tuổi) đun nồi nước sôi đổ vào háng anh này trong lúc nạn nhân đang ngủ say. Tới tháng 11/2020, tòa án tối cao Singapore mang vụ việc ra xét xử và tuyên án Zareena 4 năm tù giam với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác.
Tùng Anh (Theo ODD)