Theo trang Kronen Zeitung của Áo, tình huống bi hài diễn ra trong trận đấu thuộc hạng 9 giữa FC Viktoria 62 Bregenz và Gofis Satteins 1b hôm 11/9. Phút 87 của trận đấu, khi tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Gofis Satteins 1b, trọng tài chính Romano Giovani rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Raschid Arsanukaev đội FC Viktoria 62 Bregenz vì cho rằng anh này có ý định húc đầu một cầu thủ đối phương.
Cầu thủ nghiệp dư Nga phản ứng quyết liệt nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định. Arsanukaev sau đó được cho là đã tới gần trọng tài Giovani và nói: "Tôi sẽ cho ông thấy thế nào là có thể bị phạt" rồi húc đầu một đối thủ khiến anh này bị vỡ mũi.

Cầu thủ Raschid Arsanukaev (ảnh nhỏ) húc đầu khiến đối thủ vỡ mũi sau khi bị phạt thẻ đỏ. Ảnh: Alamy, Twitter Kronen Zeitung
Viktoria lập tức thanh lý hợp đồng với Raschid Arsanukaev, cảnh sát cũng mở cuộc điều tra và báo cáo lên tòa án. Vì cư xử bạo lực trên sân, cầu thủ Nga bị treo giò 48 trận, đồng nghĩa việc không được phép thi đấu tới mùa thu 2023. Chủ tịch Christian Gojo của Viktoria khẳng định không chấp nhận hành động của Arsanukaev và đuổi anh khỏi CLB. Giám đốc điều hành Hiệp hội bóng đá vùng Voralberg của Áo cho biết họ đã gửi thông báo tới các liên đoàn bóng đá khác để họ biết về án phạt nặng của Arsanukaev, để cầu thủ này không thể ra sân đến khi hết hạn treo giò.
Nguồn tin cũng cho biết "nạn nhân" của Arsanukaev phải phẫu thuật mũi và nghỉ thi đấu vài tuần.
Hoàng Trang (Theo The Sun)