Theo cảnh sát Nga, Vladimir Marugov (54 tuổi), chủ sở hữu thương hiệu xúc xích Ozyorsky và nhà máy chế biến thịt Empire, bị giết hôm 2/11 khi đang nghỉ dưỡng cùng bạn gái Sabina Gaziyeva (36 tuổi) tại mảnh đất của gia tộc ở ngoại ô Istra, cách phía tây Moskva 40 km.
Marugov và bạn gái Gaziyeva đều bị những kẻ tấn công trói nhốt, tra tấn để moi thông tin về nơi cất giữ tiền. Tuy nhiên, Gaziyeva đã trốn thoát qua cửa sổ và chạy tới một ngôi nhà gần đó gọi điện báo cảnh sát.
Marugov không may mắn như vậy. Ông bị bắn cung tên vào nhiều chỗ trên cơ thể rồi bị tra tấn suốt một giờ. Khi cảnh sát đến hiện trường, "vua xúc xích" đã chết vì mất nhiều máu, với các vết thương trên lưng và vai.
Cảnh sát tìm thấy một xe hơi màu bạc cùng một chiếc nỏ nhưng những kẻ giết người đã chạy trốn vào trong rừng.
Ủy ban điều tra tiết lộ những tên này đã bắt Marugov giao hết tiền có trong nhà. Hai nghi phạm sau đó đã bị tạm giữ và bị điều tra với cáo buộc giết người. Người phát ngôn của ủy ban điều tra cho biết: "Một vài gã đàn ông đeo mặt nạ đã lẻn vào khu nhà xông hơi độc lập trong khuôn viên của tư dinh, trói người chủ và bạn gái của ông ta, yêu cầu giao tiền".
Năm ngoái, "vua xúc xích" 56 tuổi từng vướng vào một vụ tranh chấp tài sản với vợ cũ, nhà thơ Tatyana Marugova. Có tin đồn bà Tatyana đang gặp khó khăn về tài chính và nợ nần. Trong khi đó, con trai Alexander (25 tuổi) của họ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe máy vào năm 2019.
Tùng Anh (Theo CNN)