Trước khi lập gia đình với chồng, tôi từng yêu một người khác, đó là mối tình đầu của tôi cũng như của anh. Chúng tôi từng quan hệ với nhau nhưng vì gia đình tôi không đồng ý để tôi yêu vì anh rất hay ghen. Khi đã ghen anh sẵn sàng làm hại bản thân mình và làm hại cả tôi. Khi yêu anh hầu như tôi không được tiếp xúc với bất cừ người con trai nào có ý định theo đuổi tôi. Khi có chuyện không vừa lòng về nhau mà cãi nhau thì thế nào anh cũng mang đồ tôi tặng ra phá huỷ nó, hoặc tự làm hại bản thân mình. Chính vì điều này mà cả tôi và gia đình tôi rất sợ.
Trước khi chia tay người ấy tôi, cũng có rất nhiều người theo đuổi, rồi sau khi chia tay, tôi yêu một trong số những người theo đuổi tôi và là chồng tôi bây giờ. Tôi cũng kể cho chồng tôi biết tất cả quá khứ của tôi trước khi chúng tôi đến với nhau. Nhưng người yêu cũ của tôi lại không hiểu lý do chia tay của tôi và luôn nghĩ rằng tôi vì tham giàu mà chà đạp lên tình cảm của anh.
Tôi không phải là người tham giàu vì chồng tôi lúc đó cũng chỉ có tài sản duy nhất là chiếc xe máy tàu là phương tiện đi làm. Dù không chấp nhận chia tay với tôi nhưng trước sự cự tuyệt của tôi nên anh trả thù tôi bằng cách quan hệ ngay với người con gái đang theo đuổi anh. Mặc dù anh không yêu chị ấy nhưng vì có con với chị ấy và phải cưới.
Giờ anh ấy sống không hạnh phúc nên thỉnh thoảng lại làm cuộc sống của vợ chồng tôi không được thoải mái. Anh ấy nói sẽ trả thù tôi bằng bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào cho những gì mà tôi đã gây ra cho anh, khiến anh không hạnh phúc.
Tôi rất hiểu anh, bởi vì ngày xưa anh yêu tôi nhiều, làm bất kỳ điều gì vì tôi. Nhưng tôi cứ luôn tự hỏi chẳng lẽ chỉ vì yêu tôi mà anh sẵn sàng hại tôi? Tôi rất sợ bởi anh nói biết nơi tôi làm, biết nhà tôi ở. Tôi sẽ không bận tâm nếu tôi chỉ có một mình, nhưng đằng này chồng tôi là người tốt, tôi không muốn vì tôi mà chồng tôi phải gánh chịu tất cả sự đe doạ của anh.
Tôi không biết giờ đây mình phải làm gì? Xin hãy cho tôi một lời khuyên (handby@yahoo.com).
Theo tôi, vấn đề của bạn chỉ có thể được giải quyết khi có sự can thiệp của bên thứ ba. Bạn không thể tự mình giải quyết vấn đề này vì bạn là người trong cuộc, suy nghĩ và hành vi của bạn bị bó hẹp khi đối mặt với người yêu cũ. Người thứ ba ở đây phù hợp nhất chính là chồng bạn. Và bên cạnh đó, bạn cũng nên nghĩ đến người khác khác nhằm hỗ trợ như gia đình của người yêu cũ, cơ quan an ninh.
Bạn đã một lần kể với chồng về quá khứ của mình trước khi hai người đến với nhau thì không có gì khó khăn khi đề cập với chồng sự khó xử của bạn từ hệ lụy trong quá khứ.
Hãy cùng chồng trực tiếp gặp người bạn trai kia để trao đổi và có giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, cần bàn kỹ với chồng bạn về những điều cần nói, những việc cần làm trong buổi gặp đó để tránh những xung đột có thể xảy ra.
Tôi tin chồng bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc giúp bạn vượt qua tình huống khó xử này.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.