![]() |
Bức ảnh chụp vợ chồng chị Chantel Beyer cạnh hai con tê giác trước khi bị tấn công. Ảnh: Beeld/ Media24 |
Trong bức ảnh được chụp lại cho thấy cô Chantel Beyer, 24 tuổi, và chồng chỉ đứng cách hai con hà tê giác trắng, mỗi con nặng từ 1,8 đến 2,3 tấn, chỉ khoảng 1m. Vài giây sau khi bấm máy, một trong hai con bất ngờ lao thắng về phía Beyer, tờ Beeld cho biết.
Sừng của con tê giác đâm vào lưng của Beyer, xuyên ra phía trước, khiến cô bị thủng phổi và gãy xương sườn. Beyer, cử nhân chuyên ngành thương mại đến từ Johannesburg, đã được đưa đến phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện Krugersdorp và rất may là hiện tình trạng sức khỏe đã dần ổn định.
Ông Alex Richter, người chủ của công viên, đã nói với các vị khách tới đây rằng việc tiến đến gần để chụp ảnh với những con tê giác này rất an toàn. Ông Richter thậm chí còn dùng thức ăn để dụ chúng tiến đến gần khách hơn và bảo khách có thể lùi về phía hai con vật hơn nữa.
Theo Telegraph, hiện tại khu bảo tồn thiên nhiên Aloe Ridge, nơi sự cố xảy ra vào cuối tuần qua, từ chối đưa ra bất cứ một bình luận nào về sự việc.
Tê giác Nam Phi đang có nguy cơ tuyệt chủng do người ta tin rằng sừng tê giác có thể bào chế thuốc chữa bệnh. Năm ngoái chứng kiến số tê giác bị giết kỷ lục, lên đến 668 con, tăng gần 50% so với năm 2011.
Hướng Dương