20h tối 20/4, chị Phan Thị Hải Yến (24 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đang ở phòng trà trên đường Lê Đình Dương (quận Hải Châu) thì nhận điện thoại của nam thanh niên vẫn thường tán tỉnh mình. Khi Yến ra trước quán nói chuyện thì bị thanh niên này bất ngờ dùng xăng đã trữ sẵn tạt lên người rồi châm lửa đốt. Ngay sau đó, hung thủ bỏ chạy, để mặc chị Yến vùng vẫy. Ngọn lửa cũng bén vào hai xe máy dựng gần đó.
![]() |
Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Văn Đông |
Nhiều người dân xung quanh đã dùng nước và các vật dụng khác dập lửa. Nạn nhân được chuyển ngay đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và chuyển lên Khoa bỏng điều trị đặc biệt. Hàng chục cảnh sát có mặt bảo vệ hiện trường và điều tra vụ việc.
Ông Phan Hải Sơn, bố của chị Yến, cho biết gần đây có một thanh niên thường xuyên điện thoại tán tỉnh nhưng bị chị Yến từ chối vì sắp tổ chức đám cưới với người yêu. Buổi tối, người này liên lạc và biết chị Yến đang ngồi ở phòng trà nên gây ra vụ việc thương tâm.“Các bác sĩ cho biết con gái tôi bị bỏng trên 95% cơ thể và đang rất nguy kịch. Chúng tôi đã cung cấp số điện thoại của nghi phạm cho công an điều tra”, ông Sơn nói.
Nga Sơn