
Con rắn cắn Kumar là rắn chuột, không có độc. Ảnh minh họa: Universal Images Group.
Hôm 28/7, Raj Kumar đang nằm nghỉ ngơi trong nhà mình ở Etah, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ và thưởng thức một loại đồ uống có cồn thì bất ngờ một con rắn trườn vào nhà rồi cắn anh ta.
"Con trai tôi bị con rắn cắn. Vì tức giận, nó quay lại cắn rồi nhai con rắn thành nhiều miếng", Babu Ram, bố của Kumar, kể lại.
Gia đình lập tức đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu do anh bị thương nghiêm trọng. Họ cũng mang luôn xác con rắn đã bị cắn chết đến cho các bác sĩ xem.
"Trường hợp này thực sự kỳ lạ", NP Singh, bác sĩ điều trị cho Kumar, nói. "Tôi từng chứng kiến nhiều người tới bệnh viện điều trị do bị rắn cắn, nhưng chưa thấy ai cắn rắn rồi cho xác rắn vào túi mang theo cả".
Con rắn cắn Kumar là rắn chuột, và theo các chuyên gia, loại rắn này thường không có nọc độc. Ông Badu Ram cho hay khi bị rắn cắn, con trai ông đang say.
"Con trai tôi lúc đó bị say nên đã nhai nát con rắn", ông Ram nói với truyền thông Ấn Độ.
Hiện Kumar đã được chuyển tới bệnh viện khác để điều trị. Trong khi đó, gia đình anh đã chôn cất con rắn trên.
Đây không phải lần đầu tiên có người cắn lại rắn để trả thù. Tháng trước, một người đàn ông 60 tuổi ở bang Gujarat mất mạng do cắn lại con rắn đã tấn công ông ta.
Hướng Dương (Theo Independent)