Được sống với niềm đam mê toán học từ nhỏ, Phạm Tuấn Huy đã giành 2 huy chương vàng Toán quốc tế năm 2013 và 2014. Hiện Tuấn Huy là sinh viên Đại học Stanford (Mỹ). Cựu quán quân chia sẻ, bố là người đồng hành và ủng hộ Huy nhiều nhất trên chặng đường chinh phục thành công.
Sớm phát hiện ước mơ của con
Là giáo viên trường THPT Trần Hữu Trang (quận 5, TP HCM), ông Phạm Châu Tuấn biết con trai thích toán từ năm lớp 4. Bởi lần nào đi nhà sách, Huy cũng chỉ chọn sách toán. Ngoài việc đọc, Huy còn lên mạng tìm thêm tài liệu, tham gia diễn đàn toán học 3T…
Không chỉ tinh ý phát hiện sớm tài năng, ông Tuấn còn tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê. Thậm chí tìm gặp thầy chủ nhiệm lớp 5 của Huy để nhờ kèm Văn, giúp con yên tâm học môn yêu thích. Thế nên, giờ Toán trên lớp, Huy được học các bài nâng cao riêng và kèm thêm môn Văn cho vững.

Ông Phạm Châu Tuấn và con trai Phạm Tuấn Huy.
Chấp nhận mục tiêu của con
Năm lớp 6, Huy muốn thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Dù lo lắng vì con chưa từng học thêm hay luyện thi, nhưng trước sự háo hức muốn thử sức của Huy, ông Tuấn cũng đi mua hồ sơ nộp thi. Kết quả, Huy đậu Á khoa vào trường.
Trong suốt thời gian dài, người đưa đón Huy quãng đường xa đến trường chính là bố. Đây cũng là người in cho con những cuốn sách Toán của Mỹ dày cộm, viết bằng tiếng Anh tải trên mạng xuống, để con có đủ tài liệu học tập.
Đến cấp 3, Huy chọn trường THPT Năng khiếu vì hâm mộ thầy dạy toán Trần Nam Dũng và đặt mục tiêu thi Olympic Toán quốc tế. Nhiều người can ngăn Huy, vì ôn luyện Toán khổ cực mà đến phút cuối không được chọn vào đội tuyển, sẽ khó quay trở về ôn luyện các môn khác để thi đại học. Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn chiều lòng để con theo đuổi đam mê, bởi Huy rất yêu thích và tự tin.
Chọn học y ở nước ngoài ngay sau khi đoạt huy chương vàng Toán quốc tế lần 2, là mục tiêu của con mà ông Tuấn khó chấp nhận nhất. Người cha này phải dành thời gian trao đổi thẳng thắn, để con hiểu ngành y học nhiều về hóa và sinh, tốn kém tiền bạc và thời gian. Tuy nhiên, trước sự kiên quyết của con, ông Tuấn cuối cùng cũng đồng ý và hỗ trợ con tìm học bổng.
Không áp đặt con
Từ nhỏ tới lớn, ông Tuấn không ép con học và cũng không áp đặt Huy điều gì. Lúc bé thấy sức khỏe Huy không tốt, ông gửi con học võ do bạn mình trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên, do con không thích nên ông Tuấn cũng chủ động cho nghỉ. Người cha tâm lý này cho rằng, ép con làm những điều không thích là hành hạ con.
Tại Stanford, Huy vẫn dành thời gian nghiên cứu toán học với thầy giáo. Ông Tuấn vẫn mong: "Huy sẽ chọn theo ngành toán, nhưng tất cả để con quyết định. Tôi hiểu, dù học hay làm bất cứ một việc gì, cũng phải có lòng đam mê mới thành công được”.
“Tôi cho rằng phụ huynh nên tôn trọng sở thích và ước mơ của con, đừng bác bỏ hay coi thường. Sự tôn trọng giúp cha mẹ biết được mình nên đầu tư cho con như thế nào, để con đạt được ước mơ. Nguyên tắc của tôi là thấy con lạc quan thì động viên và khuyến khích, không nên làm con lo sợ hay bi quan", ông Tuấn chia sẻ.
An San
![]() |
OMO tin rằng mỗi giấc mơ hôm nay sẽ dẫn đến thành công ngày mai. Với chiến dịch “Việt Nam - Hãy ước mơ”, OMO khuyến khích ba mẹ tự hào chia sẻ, đồng thời chắp cánh và nuôi dưỡng những giấc mơ của con. Hãy cùng chào đón điều kỳ diệu từ Chiếc xe ước mơ sẽ đi qua các tỉnh thành trên cả nước để thu thập tranh vẽ của 10.000 trẻ em. Thông tin tại đây. |