Màn trừng phạt tàn bạo, do các thẩm phán thuộc phong trào Hồi giáo Taliban đưa ra, được thực hiện tại quảng trường công cộng ở Haftgola, gần Herat, Afghanistan, vào khoảng cuối năm 2020. Video quay lại vụ việc được đăng lên Facebook lần đầu hôm 13/4 và nhanh chóng khiến dư luận phẫn nộ.
Trong video, cô gái mặc burka (loại áo dài của phụ nữ Afghanistan), ngồi giữa một bãi đất, hàng chục người đứng thành vòng tròn xung quanh. Ba người đàn ông, được biết đến là "những người lớn tuổi", sau đó bước vào trong rồi tuyên bố bản án dành cho cô.
Theo Daily Star, cô gái bị buộc tội "có quan hệ trái đạo đức" do "đã nói chuyện qua điện thoại với một chàng trai trẻ". Cô bị tuyên án phải nhận 40 roi ở nơi công cộng.
Nạn nhân bị bắt phải quỳ gối trong khi một người đàn ông đứng bên cạnh cầm roi quất mạnh lên lưng cô.
"Tôi xin hối lỗi... đó là lỗi của tôi. Tôi đã phạm sai lầm", cô gái trẻ vừa khóc vừa cầu xin.
Một lúc sau, một người đàn ông khác đi tới và thay phiên cho người kia, tiếp tục quất cho tới khi cô gái nhận đủ 40 roi. Theo France24, người đàn ông mà cô trò chuyện cùng hiện đã bị bắt và giam trong nhà giam Taliban.
Atefa Ghafouri, một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ ở Herat, cho biết: "Tất cả những người đàn ông tham dự buổi quất roi đều là những công dân bình thường, họ chỉ là những người sống trong khu đó. Rất nhiều người Afghanistan, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, đều ủng hộ kiểu trừng phạt như thế này. Ở nhiều vùng Afghanistan, chính quyền gần như không có sự hiện diện trong cuộc sống của dân. Người dân tự áp dụng những phiên tòa như thế này và tìm giải pháp cho những xung đột của họ. Nhóm Taliban sẽ áp đặt các quy định của họ, và nạn nhân đầu tiên của hệ thống pháp lý kiểu này là những người phụ nữ".
Hướng Dương (Theo Daily Star)