Đoạn video ban đầu được chia sẻ bởi trang Metro, sau đó được nhiều trang quốc tế đưa lại, cho thấy tiếng một phụ nữ la hét trong ngôi nhà bị bịt kín lối ra. Ngoài cửa có ghi dòng chữ: "Gia đình này trở về từ Vũ Hán. Tránh xa, không liên lạc".
Theo các nguồn tin, những cảnh quay này ghi lại ở thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô gần đây. Nhóm người mặc áo đen, bịt khẩu trang là lực lượng chức năng địa phương, còn người phụ nữ bị nhốt trong nhà vừa trở về từ Vũ Hán - tâm dịch viêm phổi cấp do nCoV. Cô bị nhốt trong chính ngôi nhà của mình bởi chính quyền lo ngại sự lây lan của loại virus chết người mà người phụ nữ có thể đã mang về từ Vũ Hán.
Theo một nhà hoạt động xã hội, những người bị nghi nhiễm virus corona chủng mới ở Trung Quốc đang bị bỏ mặc. Một nhà hoạt động khác cáo buộc chính quyền Trung Quốc "chú trọng vào việc kiểm duyệt thông tin hơn là phúc lợi cộng đồng vì lo ngại uy tín bị ảnh hưởng". Ông này nói với Metro: "Họ đã che đậy thông tin trọng yếu quá lâu. Các bác sĩ đã bị cảnh sát kiểm duyệt trước khi nói về đại dịch".
Virus corona chủng mới (nCoV-2019) gây tử vong cho người - có nguồn gốc từ một chợ hải sản ở Vũ Hán - hiện đã lan rộng trên toàn cầu. Tính đến hết ngày 2/2, tại Trung Quốc đã có 361 trường hợp tử vong do virus corona, một trường hợp người Hoa tử vong tại Philippines và hơn 17.000 người mắc bệnh cùng hàng chục nghìn ca nghi nhiễm.
Tùng Anh (Theo The Sun)