Sự việc xảy ra hôm 7/12, khi ông Tom Wagner, sống ở Louisiana, đáp chuyến bay từ Louisiana đến sân bay quốc tế Bush ở Houston.
Wagner nằm ngủ trong suốt chuyến bay, khi thức dậy anh thấy mọi thứ xung quanh tối mịt và máy bay không có người. Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh thử mở cửa máy bay nhưng nó đã bị khóa, anh nhỡ chuyến bay kế tiếp đến California, Emirates cho hay.
Wagner lập tức gọi điện cho bạn gái yêu cầu giúp đỡ. “Ban đầu cô ấy tưởng tôi bị điên, tôi nói với cô ấy rằng: 'Anh đang bị nhốt trên một chiếc máy bay, điều này là sự thật, hãy đến nơi nào đó thông báo để cứu anh'”, Wagne chia sẻ trên kênh truyền hình địa phương KTRK.
“Các nhân viên bảo dưỡng máy bay tìm thấy và mở cửa cho Wagner vài giờ sau đó. Chúng tôi đang điều tra để xác định nguyên nhân gây ra sự cố”, Samantha Harrison, phát ngôn viên của ExpressJet, nói.
Hãng hàng không ExpressJet lên tiếng xin lỗi vì sự bất tiện gây ra cho Wagner, bồi thường cho anh một đêm nghỉ ở khách sạn cùng phiếu giảm giá của hãng trị giá 250 USD.
Lê Hùng