Vốn bán hàng ở bến sông xã Cam Giá, từ đầu năm 2005, chị T. đã quen biết với một người đàn ông tên Xuyền, quê ở Thái Bình hay Hải Dương gì đó, chuyên làm phụ trên chuyến tàu thủy qua khúc sông này.
Xuyền và toàn bộ tang vật vụ cướp. |
Quan hệ yêu đương của 2 người ập đến rất nhanh. Đột nhiên vào khoảng tháng 6/2006, Xuyền mất tích. Nhiều lần nhớ "người yêu", T. bấm máy gọi, nhưng máy của Xuyền chỉ "ngoài vùng phủ sóng".
Khi đang dần nguôi ngoai nỗi nhớ, thì bỗng chiều 4/2, Xuyền gọi điện cho chị T. và hẹn đi chơi. Chiều tối 4/2, dù trời mưa nhưng cả hai đều đúng hẹn đến cây đa đầu thôn. Không đi chơi như mọi lần, Xuyền đã bảo với chị T. lấy xe đạp để đưa nhau ra cánh đồng tâm sự cho đỡ tốn.
Vừa ngồi trong vòng tay người yêu, chị T. vừa lúi húi nhắn tin thì bỗng dưng đầu chị T. choáng váng. Tưởng bị sét đánh, chị T. kêu toáng lên "Anh ơi, em bị sét đánh". Nhưng chị không ngờ rằng người mà chị gọi là "người yêu" bỗng dưng đổi sắc mặt. Tay lăm lăm cây gậy gỗ vụt ngay vào đầu chị T. một nhát và rít lên: "Tao bị nghiện mấy năm nay rồi. Khôn hồn thì có đồ gì mang hết ra đây nộp". Sợ hết vía, chị T. tháo đôi khuyên tai, điện thoại di động, xe đạp đưa cho tên cướp rồi chạy nhanh về phía có ánh đèn.
Đến 2h30 ngày 6/2, công an huyện Vĩnh Tường đã bắt được Nguyễn Văn Xuyền, 32 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình). Xuyền từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Xuyền khai: Sau khi lột hết tài sản trên người chị T., Xuyền đạp xe qua nhà người quen ở xã Cam Giá lấy túi đựng quần áo rồi lên nhà người quen ở thành phố Việt Trì gửi chiếc xe đạp. Đôi khuyên tai anh ta bán được 150.000 đồng và xin ngủ nhờ ở trên một chiếc tàu thủy thì bị bắt.
Khánh Ngọc