Giọng nói hơi buồn, chị bắt đầu câu chuyện sau tiếng thở dài: “Tôi lấy chồng cách đây 9 năm và có một cô con gái 7 tuổi. Chồng tôi là người đàn ông gia trưởng nhưng rất thương con. Tôi lấy anh không có tình yêu, hạnh phúc. Anh đã cướp đi sự trinh nguyên vì thế tôi không thể lấy ai ngoài anh. Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất nhanh, sau khi tôi tốt nghiệp đại học một tháng. Trước ngày cưới, tôi biết được chồng tôi đã quan hệ với rất nhiều người và chiếm đoạt trinh tiết của của nhiều cô gái. Có lẽ tôi may mắn hơn họ là có danh phận. Những ngày sau đó tôi cố gắng quên đi mọi thứ nhưng không thể và luôn bị ám ảnh về những cô gái bị anh hại đời”.
Ảnh minh họa. |
Tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi đi trong sự cam chịu thì một người đàn ông đã xuất hiện trong cuộc đời chị. Choáng ngợp trước vẻ đẹp trai, sự thông minh, tính cách dí dỏm và tâm lý của Huy, một đồng nghiệp dạy cùng trường, chị bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh.
Khi chị sinh con gái được một năm, Huy lấy vợ được 5 tháng thì hai người bắt đầu quan hệ với nhau. Lúc đầu họ chỉ dè dặt khoảng 2 tuần một lần ở khách sạn, sau tần xuất tăng dần lên. "Quen hơi" được vài tháng Huy có biểu hiện không vồ vập như trước nữa. Chị thường xuyên thấy Huy lén lút trả lời điện thoại của cô gái nào đó khi hai người bên nhau. Mơ hồ nhận ra bản tính lăng nhăng, chị có những dự cảm không tốt cho cuộc tình này.
Chị tiếp tục: “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, vô tình chồng phát hiện ra chuyện này nên đánh đập tôi thậm tệ. Sau cơn cuồng nộ dù được chồng tha thứ nhưng toàn thân tôi bầm dập. Xấu hổ, tôi bỏ trường học xin đi làm công việc khác. Nếu mọi chuyện chấm dứt ở đây có lẽ tôi sẽ có cuộc sống khác nhưng khoảng 6 tháng sau, Huy lại tìm đến và muốn gần gũi. Mềm lòng tôi lại quan hệ với anh mà không nghĩ đến hậu quả. Thời điểm đó vợ chồng anh đã li dị nên anh sống một mình. Tình cờ, tôi biết Huy không chỉ quan hệ với mình mà còn với rất nhiều cô gái khác. Anh ta chỉ giải thích cho cơn ghen của tôi bằng một câu gọn lỏn: Phải để anh cho anh quen và lấy vợ chứ”.
Bẽ bàng, chị quyết định chấm dứt mối quan hệ sai trái và ngu ngốc này. Thế nhưng một lần nữa, Huy này làm chị cho liêu xiêu khi doạ nạt và khủng bố: “Chồng cô sẽ được xem tất cả những hình ảnh ân ái này. Ngoài ra cuộc sống của hai người sẽ không yên ổn mà điêu đứng còn hơn địa ngục".
Tìm đủ mọi cách thoát thân, không lần nào chị qua lừa vượt mặt được Huy. Hạ sách cuối cùng là nói dối đang có thai với chồng. Huy gầm lên: "Nếu cô có thai thì tôi sẽ làm cho chồng cô đánh sảy thai thì thôi".
Sai lầm chị gây ra giờ đang phải trả giá. Huy coi chị như một con điếm, làm đủ mọi trò kỳ quái trên giường và bắt chị phải phục tùng khi có nhu cầu.
Có tiếng sụt sùi ở đầu dây bên kia, một phút im lặng giữa cuộc đối thoại, cuối cùng, người đàn bà trong tình huống tuyệt vọng này kết lại câu chuyện của mình: “Tôi luôn sống trong lo lắng, dằn vặt, đau khổ, ám ảnh. Giờ đây anh ta có quan hệ với người khác từ lâu vậy mà không buông tha mà vẫn làm khổ, làm nhục tôi. Tôi muốn tự tử nhưng nghĩ đến con gái lại không đành. Giờ đây cuộc sống của hoàn toàn vô nghĩa, mỗi khi có điện thoại reo tôi lại lo sợ và hoảng hốt”.
Lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối, chuyên gia tư vấn của An Việt Sơn thấu hiểu cảm xúc của người phụ nữ này. Rất nhiều trường hợp bị “tống tình” từ đơn giản cho tới phức tạp, việc tống tình thường xảy ra khi đối phương nắm được điểm yếu của người kia đó là sợ mất gia đình, sợ bị bại lộ và sợ đối diện với sự thật. Nắm được điểm yếu đó nhiều người bắt phía kia phải phục vụ, làm theo một cách miễn cưỡng.
Nhẹ nhàng, chuyên gia đưa ra lời khuyên: “Khi muốn chấm dứt một mối quan hệ nào đó chị cần phải kiên quyết, không nên vì sự đe doạ mà lại phải phục tùng. Hơn nữa người nói giỏi chưa chắc đã làm giỏi, những lời đe doạ kia chưa chắc anh ta đã dám làm, vì trước khi làm họ sẽ nghĩ: được gì và mất gì. Tuy nhiên chị cũng cần lưu ý có những trường hợp bất chấp mà không suy nghĩ thiệt hơn. Nếu đã cố gắng nhưng vẫn không đạt được kết quả thì cũng chuẩn bị tinh thần và chấp nhận đối diện với những gì mình gây ra thậm chí có thể thú tội trước với chồng và mong anh ấy tha thứ. Ngoài ra lúc đó chị có thể hoàn toàn nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu người đàn ông kia vẫn gây những khó khăn cho chị”.
Ngọc Minh