![]() |
Chiếc mũi tên đâm xuyên cổ anh Myakush nhưng may mắn không trúng phải động mạch chính. Ảnh; 9 News |
Konstantine Myakush, 38 tuổi, đang cùng vợ và hai cô con gái nhỏ đi dạo trong công viên ở thành phố Moscow thì bị một mũi tên dài gần 50 cm bay tới đâm xuyên qua cổ.
Mũi tên, được cho là do một hướng dẫn câu lạc bộ bắn cung gần đó, thao tác sai, bay lạc hướng, suýt chút nữa đã giết chết Myakush. Nếu như mũi tên lệch khoảng 2 cm thì có thể đã đâm trúng động mạch chủ.
Điều đáng kinh ngạc là sau khi bị trúng tên, Myakush vẫn hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí anh còn bình tĩnh gọi vợ. Tại bệnh viện, anh Myakush đã phải trải qua nhiều lần chụp chiếu để các bác sĩ hội chẩn xem liệu lấy mũi tên ra có an toàn không.
Sau khi chắc chắn mũi tên không đâm phải phần quan trọng nào trong cổ họng anh Myakush, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật.
Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết anh Myakush đã rất may mắn khi mũi tên không đâm trúng đầu.
Người hướng dẫn bắn cung đã bị đình chỉ công việc để điều tra. Đại diện cảnh sát nói với báo chí địa phương: "Có vẻ như một người trong số các thành viên của câu lạc bộ đã thao tác sai và không may mũi tên đâm trúng cổ Myakush".
Hiện Myakush được điều trị tại một trung tâm y tế chuyên sâu và sẽ xuất viện trong vài tuần tới.
Hướng Dương