Sáng 7/5, ông Nguyễn Duyên An, 52 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, cùng 9 người bạn từ TP Bảo Lộc và TP HCM đến thác Liêng Ệp giáp ranh huyện Di Linh và Lâm Hà chơi. Thấy bãi đá giữa sông Đồng Nai đẹp, cả nhóm rủ nhau ra chụp ảnh.

Thác nước nơi nhóm du khách gặp nạn. Ảnh: Hoài Thanh.
Khi họ đang vui đùa, nước lũ bất ngờ đổ về mạnh. Cả nhóm nhốn nháo chạy vào bờ. Ông An bị trượt chân, ngã xuống dòng nước, bị lũ cuốn trôi. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường vài trăm mét.
Thác Liêng Ệp nằm trên sông Đồng Nai có bãi đá đẹp nhưng lại là dòng xả lũ của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2. Để hạn chế người vào thác, Công ty Trung Nam Power (đơn vị đầu tư, vận hành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2) đã gắn biển cảnh bảo khu vực nguy hiểm để phòng chống đuối nước.
Hoàng Trường - Hoài Thanh