![]() |
Cô bé Alina Sarag qua đời vì bệnh lao phổi ở tuổi 15. Ảnh: Newsteam |
Alina Sarag, 15 tuổi, bị xác nhận nhiễm lao phổi vào năm 2009 sau khi lây từ một cô bạn học cùng trường. Cô bé sau đó được chữa trị và có vẻ hồi phục, tuy nhiên đến năm 2010 căn bệnh chết người lại tấn công Alina sau khi em đi nghỉ ở Pakistan về.
Bố của Alina, ông Sultan Sarag, 43 tuổi, cho biết bác sĩ Sharad Shripadrao Pandit đã nói với ông rằng tình trạng bệnh của cô bé nặng hơn là vì cô bé đang tương tư. "Bác sĩ hỏi con bé 'Cháu có quen ai trong chuyến du lịch không? Cháu đang nhớ cậu ta phải không?', ông Sarag kể lại trong buổi điều trần ngày hôm qua.
Sarag cho biết con gái ông đã rất buồn khi bác sĩ bảo mình đang tương tư một chàng trai nào đó. "Ông ta bảo mọi vấn đề đều do con bé nghĩ ra và con bé nên đến gặp bác sĩ tâm thần để được tư vấn. Những điều ông ta nói làm trái tim con bé tan nát", Mirror dẫn lời ông Sarag cho hay.
Vợ chồng ông Sarag đã gọi điện thoại tới gặp bác sĩ Pandit hơn 50 lần để thông báo về tình trạng bệnh của con gái nhưng ông không trả lời. Vị bác sĩ cũng từ chối xét nghiệm bệnh lao phổi cho Alina. "Ông ấy nói rằng con bé làm vậy là để bắt tôi phải ở nhà chăm sóc nó. Vì tôi lúc nào cũng lo lắng quá nhiều cho con bé. Mục đích của con bé là muốn tôi luôn ở bên cạnh nó. Đó là cách giải thích của ông ta", bố của Alina cho biết.
Ông Sarag, hiện cũng phải điều trị lao phổi, nói con gái ông nôn tới 10 lần mỗi ngày. Dì của Alina, cô Fozia Nasreen, 40 tuổi, thì cho biết đôi khi cô bé còn chẳng có sức để ăn nữa. Cân nặng của cô bé cứ giảm dần đi, đến lúc chỉ có thể ăn thức ăn dành cho trẻ em vì quá yếu.
Alina được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhi Birmingham vào ngày 6/1 năm ngoái do khó thở và qua đời sau một cơn đau tim.
Simon Trotter, người tiến hành khám nghiệm tử thi cho Alina, cho hay phổi của cô bé bị ảnh hưởng nghiêm trọng và đây là trường hợp nặng nhất mà Simon từng biết.
Hướng Dương