Sau đêm vượt cạn một mình và không hề mong đợi, cô gái sinh ra một bé trai rồi bọc vào một tờ báo, để trước cửa nhà người hàng xóm và bỏ đi đến sáng hôm sau mới trở về nhà. Hiện bà mẹ trẻ này được chăm sóc trong Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em của thành phố Adelaide. Bạn bè vào thăm đã miêu tả cô bé rất ngây thơ và ngờ nghệch. Theo News, gia đình cô đã rất suy sụp khi biết chuyện của con gái và từ chối trả lời báo chí.
Cảnh sát đang điều tra nơi xác đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy. Ảnh: News. |
"Cô bé thực sự không biết gì cả. Tôi nghĩ cháu không nhận ra những gì đang thay đổi trong cơ thể mình", người hàng xóm đã phát hiện ra xác đứa trẻ sơ sinh cho biết.
Người hàng xóm này cũng nhận xét mặc dù bà mẹ này đã 18 tuổi nhưng trông cô giống như mới chỉ 13-14 tuổi. Đó là một thiếu nữ cô độc, không có nhiều bạn bè. "Tôi không thể tưởng tượng nổi khi nhìn thấy một bé trai được bọc trong tờ báo và đặt trên lối vào nhà mình. Một điều đáng sợ là cô bé đã biết đến rất sớm những cuộc rượu đêm, dùng ma túy và quan hệ tình dục. Bố mẹ cô bé đã làm việc rất vất vả nên không để ý tới con mình", người hàng xóm nói.
Minh Phương