Chị Huệ từ Hải Phòng được gia đình đưa lên Hà Nội cấp cứu cùng với người cậu và chồng cũ - Đỗ Xuân Mẫn tại Viện Bỏng quốc gia từ hôm 14/5. Chị bị chính người chồng từng chung sống gần 5 năm và có với nhau một cô con gái 4 tuổi dùng xăng đốt. Chị nhập viện với tỷ lệ bỏng là 11% chủ yếu ở tay, chân.
Chiều 21/5, phóng viên Ngoisao.net đã gặp Huệ trong Viện Bỏng. Sức khỏe của chị đã khá hơn nhiều. Các bác sĩ điều trị cho biết, bệnh nhân không còn nguy kịch. Dù đã khỏe hơn, nhưng Huệ vẫn chưa hết bàng hoàng về buổi chiều ngày 13/5 vừa qua. Cô nằm trên giường bệnh với những vết băng bó ở tay phải và chân. Vết bỏng ở tay trái đã đỡ nhiều. May mắn gương mặt của Huệ không bị ảnh hưởng.
Huệ và Đỗ Xuân Mẫn sống trong một xóm của huyện An Lão, Hải Phòng. Cô gái mới 17 tuổi đã kết hôn với Mẫn khi đó cũng gần 30 tuổi. Chuyện tình của hai người đến tình cờ sau tai nạn của Mẫn. Khi đó, anh này bị trèo cây ngã, Huệ đã chăm sóc tận tình. Khỏe lại, hai người làm đám cưới và chưa đăng ký kết hôn vì Huệ chưa đủ tuổi. Một thời gian sau, hai người mới đăng ký chính thức.
![]() |
Chị Huệ đang được điều trị tại viện. |
Mẫn đi học lái xe và xin vào một công ty. Nhà có mình Mẫn là con trai, trên còn hai chị gái nên đôi vợ chồng son luôn được bố mẹ chăm lo chu đáo. Hàng ngày chồng đi làm, cô gái vừa bước qua tuổi 18 ở nhà thực hiện thiên chức người vợ, mẹ của một bé gái xinh xắn. Cũng từ ngày chồng làm nghề lái xe, cuộc sống của Huệ không được hạnh phúc như thời gian đầu. Hàng xóm, bố mẹ hai bên nhiều lần chứng kiến cảnh đụng chân đụng tay, Huệ bị chồng hành hạ, đánh đập.
Bà Loan, mẹ Huệ tâm sự, thương con gái đứt ruột nhưng ông bà vẫn khuyên con “một điều nhịn, chín điều lành”. Vợ chồng bà cũng thấy, con rể đã thay đổi nhiều so với ngày thời gian đầu sống với con gái. “Những lần đánh con tôi, chúng tôi đều chứng kiến và biết chuyện vì ở gần nhau. Có lần, chúng tôi định gửi đơn lên công an tố cáo hành vi bạo hành của Mẫn...”, bà Loan kể chuyện. Sau mỗi lần “thượng cẳng” với vợ, Mẫn lại qua nhà xin lỗi cô và cả bố mẹ vợ, với những lời hứa “lần sau không tái phạm”.
Song, vẫn chứng nào tật đó, Mẫn tiếp tục đánh vợ không vì một lý do gì. Đỉnh điểm nhất là ngày 24 Tết Nguyên đán vừa qua. Mẫn khóa cửa trong, rồi đánh vợ. Mặc cho cả hai bên gia đình nội ngoại đứng ngoài khuyên giải, Mẫn vẫn không nghe. Công an xã phải đến phá cửa “giải cứu” cho Huệ khỏi người chồng vũ phu. Lúc đó, thân thể người mẹ mới 23 tuổi đã thâm tím khắp nơi.
Huệ và chồng sống ly thân được một tháng. Cuối tháng 3 vừa qua hai người ly hôn, Mẫn đòi nuôi con gái và Tòa cũng giải quyết theo nguyện vọng của anh ta. Sống được gần 5 năm với nhiều trận đòn vô cớ, cuộc hôn nhân đổ vỡ, Huệ lên Móng Cái, Quảng Ninh bán hàng cho người quen. Ngày 10/5 vừa qua, nhớ con quá, cô về quê thăm.
Biết vợ cũ về, cũng đúng lúc Mẫn chạy xe va quệt vào một ông lão đi đường, cảnh sát yêu cầu anh ta lấy chứng nhận của vợ để được giải quyết. Ngày 12/5, Mẫn đưa con gái gửi qua nhà anh rể, còn mình tới chỗ vợ cũ để nhờ làm giấy chứng nhận. Huệ nói với chồng cũ không biết làm đơn và có bảo Mẫn về viết rồi sẽ ký tên. Mẫn đã to tiếng mắng chửi cô “cạn tình”. Trưa hôm sau, Mẫn đem con tới để Huệ gặp. Anh ta tiếp tục bảo Huệ làm đơn chứng nhận về nội dung “từ trước đến giờ không phạm tội…” nhưng không được đáp ứng.
Mẫn đưa con gái đi, đến 13h quay lại nhà vợ với hai túi nilông xăng và chiếc bật lửa. Khi đó, mọi người trong nhà khuyên can nhưng anh ta vẫn nằng nặc đòi đốt người. Đúng lúc anh Nguyễn Văn Tân, cậu của Huệ chạy sang, Mẫn đã châm lửa. Mẫn bị hứng trọn ngọn lửa bùng lên và bị bỏng khá nặng. Người cậu của Huệ vào cứu cháu cũng bị bỏng.
Sau 4 ngày điều trị, Mẫn bỏng khá nặng, gia đình xin đưa về nhà để chết. Ngày 19/5, trên đường về, anh này đã không qua khỏi.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng