Chiều 16/5, tại trụ sở công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, người thân của Đào Hải Thiện (29 tuổi, ở 16 ngách 37 ngõ Thổ Quan), đang chờ xin giấy giới thiệu để vào bệnh viện xin trích xuất bệnh án tâm thần. Thiện là hung thủ đã dùng dao đâm, chém vợ mình là chị Nguyễn Thị Kim Dung (29 tuổi) nhiều nhát, chiều 15/5.
Thượng sĩ Nguyễn Tuấn Anh, 22 tuổi, công an phường Thổ Quan là người trực tiếp tham gia giải cứu chị Dung và anh cũng lĩnh một vết thương ở tai do bị Thiện quơ dao phải.
Chiều ngày 15/5, ngay khi nghe thông báo ở địa chỉ trên đang xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Tuấn Anh cùng hai cán bộ khác nhanh chóng tới hiện trường. Lúc đó, anh thấy một thanh niên hai tay cầm ba con dao, gí vào cổ người phụ nữ cũng là vợ anh ta, đe dọa. "Anh ta khi đó đã kéo chị ấy ra giữa sân, trên người máu me bê bết, gí dao vào cổ vợ kêu sẽ giết nếu ai vào can ngăn", thượng sĩ Tuấn Anh kể lại.
![]() |
Đảo Hải Thiện đang được cứu chữa trong bệnh viện. |
Nhanh trí, anh cảnh sát trẻ lợi dụng lúc gã này lơ là, liền hô "Thiện, bỏ dao xuống". Đúng lúc con dao rời xa vị trí nạn nhân, thượng sĩ Tuấn Anh liền cầm cây gậy gần đó quật vào gã. Thiện bị rơi hung khí, nhưng tay anh ta vẫn còn dao. Khi Tuấn Anh và đồng nghiệp tách được hung thủ và nạn nhân, gã này chạy vào nhà và dùng dao tự gây thương tích trên người. Vết nặng nhất là anh ta xén vào "phần dưới" của mình, máu chảy lênh láng. Cảnh sát xông đến khống chế và đưa cả hai đi cấp cứu ở bệnh viện Xanh Pôn.
Chị Dung vợ của Thiện vào viện trong tình trạng nguy kịch. Chị có thai ở tháng thứ sáu. Các bác sĩ đã phẫu thuật cho cả Thiện và vợ. Sau nhiều giờ chữa trị, Thiện đã được khâu ở phần kín, chị Dung cũng xong những điều trị ban đầu. Hai người đã qua cơn nguy kịch. Chị bị tổng cộng gần 40 vết thương trên người.
Cũng trong chiều 16/5, phóng viên Ngoisao.net có mặt tại bệnh viện nơi Thiện và vợ đang điều trị. Lúc này chỉ có ông bà Quy, là bố mẹ anh Thiện lúi húi chăm sóc con trai và con dâu. Người bố đầu tóc bạc trắng vẻ mặt chất chứa muộn phiền, vợ ông bên cạnh thỉnh thoảng lại rấm rứt khóc. Hai ông bà lo lắng về sức khỏe của vợ chồng con trai và đứa cháu nội vẫn còn trong bụng mẹ.
Từng phục vụ trong quân ngũ nhiều năm, ông Quy cho biết, đây là cú sốc lớn mà ông từng trải qua. Thiện là cậu con thứ hai, trên còn chị gái. Anh ta vốn là niềm tự hào và hy vọng cho vợ chồng ông. Sau khi ông và vợ về hưu, cả hai chỉ lo chăm chút đứa con trai duy nhất. Thiện có khiếu vẽ và tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm. Ra trường, anh xin dạy tại một trường trung học cơ sở nổi tiếng trong nội thành. Dạy không lâu, Thiện đã được ký hợp đồng chính thức.
Tuy nhiên, công việc đang suôn sẻ, tai họa bỗng ập đến với Thiện. Khoảng tháng 4/2005, sau khi ở nhà bạn về, anh ta trở nên khác lạ, nói năng lảm nhảm. Sau đó, Thiện phóng xe máy khắp các phố phường, bố mẹ gọi thế nào cũng không dừng lại. Ông Quy cùng người thân phải đuổi theo khá lâu mới kịp và Thiện đưa về nhà. Lúc đó, ông biết con trai không bình thường về thần kinh. Vợ chồng ông đưa con tới khoa tâm thần Bệnh viện Bạch Mai chữa trị khoảng 2 tháng.
"Gia đình tôi không có ai bị như vậy. Nói bị ảnh hưởng da cam cũng không đúng, vì Thiện từ bé đến khi phát bệnh đều rất bình thường", ông Quy chia sẻ. Bệnh tình thuyên giảm nhưng Thiện không được nhà trường nhận vào dạy học nữa. Thiện đứng trên bục giảng vỏn vẹn 6 tháng. Nghỉ việc, Thiện xin vào làm khoan cho một công ty tư nhân, tiền lương cũng đủ trang trải.
![]() |
Chị Dung (phủ chăn hồng) vẫn chưa tỉnh táo với gần 40 nhát dao trên người. |
Sau nhiều năm thấy con không có biểu hiện bệnh tật, ông Quy về quê ở Hưng Yên tìm người mai mối. Trước khi đến với Thiện, chị Dung cũng được ông nói về tiền sử bệnh tật và chị vẫn đồng ý kết hôn. Đám cưới của hai người tổ chức ấm cúng vào tháng 4/2010. Chị Dung được bố mẹ chồng hết mực thương yêu. Thời gian đó, chị đang làm kế toán cho một văn phòng luật trên phố Bùi Thị Xuân, còn Thiện với năng khiếu vẽ, anh xin được công việc quảng cáo. Thu nhập của cả hai người ổn định và họ sắp đón đứa con đầu lòng. Nhưng bi kịch đã bất ngờ xảy ra.
"Khoảng 2h sáng trước khi Thiện gây án, tôi đã thấy con mình có biểu hiện bất thường. Thiện đi từ tầng 2 xuống với vẻ mặt rất khác và có những hành động mất kiểm soát", ông Quy cho biết. 7h30 ngày 15/5, ông tìm đến bác sĩ quen chuyên về tâm thần trên phố Hàng Cót để mong giúp đỡ nhưng không gặp được. Lúc về nhà, ông thấy cửa khóa ngoài nên phải trèo nhờ ban công nhà hàng xóm để vào. Ông dặn con dâu cẩn thận và ngồi trông con trai. Lúc ấy, Thiện lôi hết đồ trong tủ lạnh, vứt ra sàn nhà. Ông Quy gọi người bạn thân của con trai tới trợ giúp.
Sau một hồi bàn bạc, ông Quy bỏ cả việc bán nước chè ở đầu ngõ, đến cầu cứu các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên là ngày nghỉ nên việc cầu cứu không thành... và khi ông bà quay về thì nhận được hung tin, con dâu bị Thiện chém nhiều nhát. Ông Quy còn cứng rắn để chống chọi với tai họa, còn bà Mai, vợ ông thất thần, hoảng loạn trước sự việc trên.
Trong lúc bố mẹ nói chuyện, Thiện nằm trên giường bệnh, tỉnh táo và luôn miệng nói: "Chúng em yêu nhau lắm". Anh ta tự trách bản thân gây ra đau đớn cho vợ con. Nghe Thiện nói, ông Quy và vợ chỉ biết nén đau. Ông bà mong con dâu và Thiện sớm bình phục. Điều ông bà lo lắng nhất là đứa bé sẽ không bị ảnh hưởng như vậy cả hai mới thanh thản được.
Hiện sức khỏe của chị Dung vẫn yếu, cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai để xác định nguyên nhân gây án của Đào Hải Thiện.
Việt Dũng