>> Cơn cuồng ghen của những kẻ si tình
>> Đâm chết tình nhân của vợ
Phiên xử Lê Văn Tú (38 tuổi, quê Hưng Yên) được mở ngày 26/7 tại TAND Hà Nội về hành vi giết người. Vợ cũ bị cáo không đến, chỉ có mẹ và em gái. Đám trẻ con của bị hại đầu chít khăn tang cầm theo di ảnh của bố ngồi hàng ghế đầu, bên cạnh là người mẹ của chúng.
Bị cáo gày gò, cao ráo, xăm trổ kín hai cánh tay, gương mặt lạnh. Tú là kẻ đã sát hại anh Trần Văn Hùng (43 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội). Trong cơn cuồng ghen, Tú đã đâm trúng tim anh Hùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân Tú cho rằng, anh Hùng làm “kỳ đà cản mũi” để gã quay lại với vợ.
Tú và chị Huệ (vợ cũ) là người cùng xóm, lớn lên cùng nhau. Năm 19 tuổi, anh ta và chị Huệ kết hôn, rồi lần lượt sinh hai cô con gái kháu khỉnh. Cuộc sống làng quê vất vả, Tú tạm rời vợ con vào miền Trung làm ăn. Khi đứa con gái thứ hai được vài tháng, Tú bị bắt vì sử dụng ma túy.
Tú vào tù để gánh nặng lo toan, chăm lo con cái cho người vợ trẻ. Ở trại hơn một năm, gã ra tù nhưng không giúp được gì cho vợ con. Không công ăn việc làm, Tú hàng ngày chỉ lêu lổng, mọi việc đổ lên đầu người vợ quê tần tảo. Gã không biết xót vợ, thương con.
![]() |
Bản án nghiêm khắc dành cho kẻ côn đồ. Ảnh: Việt Dũng. |
Cuối năm 2000, vợ chồng Tú ra Hà Nội kiếm việc, thỉnh thoảng gửi tiền về cho bố mẹ nuôi con. Ban đầu, gã phụ vợ bán bánh mì patê và chạy thêm xe ôm. Những cái tốt của cuộc sống đô thị Tú không học mà anh ta dần dính vào thói hư tật xấu, hút hít heroin, quan hệ trai gái khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Những cuộc cãi vã, ghen tuông xảy ra như cơm bữa trong đời sống vợ chồng Tú.
Năm 2002, Tú bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên phạt 8 năm tù. Một lần nữa, gã đẩy trách nhiệm chăm con cho người vợ lam lũ. Một mình nuôi con và nghĩ đến chặng đường mù mịt phía trước với người chồng tù tội, chị Huệ đã đưa đơn vào tận trại giam ở Thanh Hóa cho Tú ký. Gã đồng ý “giải thoát” cho chị và TAND huyện Khoái Châu cũng chấp nhận đơn ly hôn của họ.
Năm 2010, Tú được mãn hạn tù. Khi về nhà, anh ta biết vợ cũ và hai con đã lên Hà Nội làm ăn, sinh sống. Thời gian đầu, anh ta ở lại Thanh Hóa và cũng đã có người phụ nữ khác. Thi thoảng, Tú ra thăm hai con gái đang ở cùng chị Huệ. Mấy tháng gần đây, Tú lân la tới nơi thuê trọ của họ ở phố Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng vừa thăm con vừa mong muốn quay lại sống chung với chị Huệ nhưng không được chấp nhận.
Nhằm kế hoạch “mưa dầm thấm lâu”, Tú không về quê, ở lại làm nghề xe ôm, ngay cầu Chương Dương. Trong nhiều lần qua lại, Tú có đề cập việc hàn gắn tình cảm vợ chồng, nhưng cũng giống mọi khi, chị Huệ không đồng ý. Tìm hiểu nguyên do, Tú biết vợ có quan hệ tình cảm với anh Hùng trong thời gian gã ở tù.
Anh Hùng đã có vợ và 3 con nhỏ. Hằng ngày, anh bỏ mối trứng vịt lộn và gạo theo đặt hàng của các hộ dân tại phường Bạch Đằng. Biết hoàn cảnh chị Huệ vất vả nuôi hai con, anh thường đứng ra giúp người phụ nữ đơn thân này những việc nặng, phụ bán hàng những lúc đông khách. Sự chia sẻ của anh khiến người đàn bà độc thân xao lòng, nảy sinh tình cảm.
Khi biết chuyện trên, Tú cho rằng anh Hùng “kỳ đà cản mũi” cho việc tái hợp với vợ nên gã nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin đe dọa tình địch.
Trưa 15/11/2011, sau khi về khu trọ của chị Huệ, Tú nghe tin anh Hùng và hai người đàn ông khác đến tìm mình “nói chuyện”, gã đã bực tức. Tú ở lại chỗ vợ cũ đến chiều rồi lấy một con dao nhọn dưới gầm tủ giấu trong người.
Chập tối, Tú gọi điện cho một người bạn đi giải quyết với anh Hùng. Hai người chở nhau tới khu vực dốc Vạn Kiếp, quận Hai Bà Trưng, tìm đánh anh Hùng nhưng không gặp. Tú chở bạn thuê nhà nghỉ ở phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội ngủ qua đêm.
Khoảng 4h ngày hôm sau, Tú về đầu ngõ chỗ vợ trọ và rình anh Hùng đi qua. Khi thấy tình địch đang đứng cạnh xe máy ở đầu ngõ, Tú liền xông vào đánh. Khi nạn nhân chống trả, Tú rút dao đâm trúng tim anh này. Hai người còn lao vào vật nhau, do bị thương anh Hùng kêu “cướp, cướp” làm hung thủ hoảng sợ bỏ chạy.
Trên đường đi, Tú còn dùng điện thoại nhắn tin cho Hùng với nội dung “Bắt đầu từ hôm nay, tao không để cho mày và vợ con mày sống yên đâu. Từ khi tao về, tao không chấp mày, thế mà mày gây sự với tao thì tao chiều mày… tao diễn cho mà xem”.
Khi nghe tin nạn nhân đã tử vong, Tú cầm đồ chiếc xe máy trốn vào Thanh Hóa. Hắn làm phụ xe ở bến xe Thanh Hóa được nửa năm thì bị Công an Hà Nội bắt.
Đứng trước vành móng ngựa, Tú không thừa nhận hành vi đâm anh Hùng. Những lời chối tội trắng trợn của gã khiến vợ nạn nhân căm giận nhưng chỉ biết sụt sịt. Ba đứa nhỏ con của vợ chồng anh Hùng, chạc tuổi hai con gái của Tú, gương mặt thất thần, đau khổ. Chỉ vì cơn cuồng ghen vô cớ, gã đã gây nên nỗi đau mất cha cho chúng. Bản thân bị cáo cũng phải đối diện với bản án nghiêm khắc từ pháp luật.
HĐXX nhận định, hành vi của Tú là khó cải tạo, cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, tòa đã tuyên tử hình kẻ côn đồ này. Nhận mức án tuyên, Tú vẫn “tỉnh” trong khi mẹ và em gái hắn nước mắt không ngớt.
Việt Dũng