![]() |
Eze đang làm trong một tiệm làm tóc. Ảnh: CNN. |
"Khách hàng của tôi là những người đàn ông bình thường, chừng 40 tuổi. Chúng tôi không ăn tối mà đi thẳng tới nhà nghỉ. Nói thực, tôi thấy hơi sợ nhưng đó là cách duy nhất tôi có tiền. Khách làng chơi không hề xấu, họ chỉ có nhu cầu tình dục, xong xuôi, họ trả tiền và ra đi. Lúc ấy, tôi đã nghĩ kiếm tiền thật dễ và đó là lý do tại sao tôi tiếp tục làm công việc ấy".
Trong suốt hơn một năm, Sze làm "người yêu thuê", một nghề đang nổi trong giới thanh thiếu niên ở Hong Kong. Cô sẽ được trả một khoản tiền khi nhận lời đi chơi với một người đàn ông. Thông thường, những cuộc hẹn ấy không khi nào thiếu sex.
Sze bảo, cô trở thành "người yêu thuê" vì các bạn cùng lớp ai cũng làm vậy. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè có quần áo mới, túi xách hàng hiệu hay đồ mỹ phẩm đắt tiền mua từ tiền kiếm được, cô lại cảm thấy ghen tị. Sze cũng muốn như họ. Từ đó, những người bạn này đã giới thiệu cho Sze cách kiếm tiền dễ. Cô lên mạng, vào phòng chat, gặp gỡ rồi hò hẹn với những vị khách nam giới.
Hậu quả từ lối sống buông thả trên khiến cô cảm thấy sợ hãi. Năm ngoái, một cô gái 16 tuổi ở Hong Kong bị giết dã man khi nhận lời tới nhà một người đàn ông 24 tuổi, Ting Kai-Tai. Ting đã giết "bạn gái hờ" trên rồi chặt cô ra từng khúc và nhét vào toilet. Vị khách làng chơi nhẫn tâm đó bị kết tội giết người và lĩnh mức án chung thân.
Tâm sự trên CNN, Sze nói rằng, cô biết hẹn hò kiểu như vậy có thể đem đến những kết cục kinh khủng. Do đó, trước khi nhận lời, cô thường giao hẹn với khách qua điện thoại trước. Một buổi hẹn thường có giá 350 USD, nếu muốn lên giường, Sze sẽ rõ ràng, khách sẽ được làm tình với cô bao nhiêu lần. Đôi khi, các ông khách của Sze lờ luật đi và muốn quan hệ thêm hoặc không muốn dùng bao cao su.
Sze tâm sự: "Nhiều lúc, tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi tự hỏi mình rằng tại sao mình phải làm những việc như này để có tiền. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Tôi sẽ thư giãn và muốn mua vài thứ. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ làm công việc này một thời gian nữa và sẽ từ bỏ nó bất cứ lúc nào muốn".
Theo nhân viên xã hội Chiu Tak-Choi, hầu hết các cô gái làm "người yêu thuê" không cho rằng mình là gái mại dâm. "Các cô không nghĩ vậy vì cho rằng có thể thoát khỏi công việc đó bất cứ lúc nào. Họ đăng những bức ảnh chi tiết về mình trên mạng, gặp gỡ đàn ông. Nếu đối tượng trông không hấp dẫn, cô ta sẽ nói tôi không làm việc đó. Họ cho rằng mình có đủ khả năng để kiểm soát xem có nên quan hệ hay không. Vì vậy, các cô nghĩ, mình khác xa gái điếm".
Chiu đang làm việc với hơn 20 cô gái trẻ muốn thoát khỏi thế giới của những cuộc hẹn trả tiền. Thật không dễ gì có thể đo lường được vấn đề nhức nhối ấy ở Hong Kong ra sao. Mại dâm được xem là bất hợp pháp ở Hong Kong. Các chuyên gia pháp lý cho rằng hẹn hò trả tiền là một hình thức của mại dâm.
Nhân viên xã hội trên đã được nghe nhiều lý do khiến người trẻ đi làm "người yêu thuê". Có cô bước chân vào nghề chỉ vì bị mất điện thoại di động. Bố mẹ không mua cho cái mới nên cô nghĩ có thể kiếm tiền nhanh bằng cách đi bán dâm. Sau lần đầu tiên, cô gái mua được điện thoại xịn. Khó thoát khỏi sự cám dỗ, cô tiếp tục sa vào những cuộc vui tiếp theo.
Những cô gái như vậy không nhất thiết phải xuất thân từ gia đình khó khăn. Chiu cho biết, họ có thể là bất cứ ai. Giải pháp tốt nhất được đưa ra để ngăn chặn các cô gái buông thả là việc các thành viên trong gia đình nên có sự liên kết chặt chẽ với nhau hơn. "Gia đình phải thực hiện phần nhiệm vụ của nó. Tôi nghĩ, chăm sóc bọn trẻ là điều quan trọng. Bất cứ khi nào chúng có vấn đề, chúng có thể nhờ ai đó giúp đỡ", chiu tiết lộ.
Sze nằm trong số 20 cô gái được các nhân viên xã hội cứu vớt. Sau một lần mang thai và những lần "tai nạn nghề nghiệp" với khách hàng, Sze nhận thấy mình đang chệch khỏi đường ray và rơi tự do xuống vực thẳm. Chính các nhân viên xã hội đã đưa cô trở về.
Sze bảo: "Họ giúp tôi hiểu, ở Hong Kong, kiếm tiền không quá khó. Tôi nhận ra, thật sai lầm khi bán thân để lấy những đồng tiền nhơ nhớp. Thật chẳng đáng".
Hiện, Sze làm việc trong một hiệu làm tóc và đang cố gắng khuyên những người bạn cũ từ bỏ công việc "làm người yêu hờ" kia đi nhưng "họ không nghe tôi", cô nói.
"Họ cảm thấy bị làm phiền mỗi khi tôi đề cập tới chuyện ấy. Họ bảo rằng, họ khác tôi. Có lẽ, những người ấy đang gặp vấn đề về gia đình hay những gánh nặng khác. Tôi biết mình không thể điều khiển được suy nghĩ của người khác mà chỉ cố gắng dừng họ lại".
Bình Minh