Bùi Xuân Toàn (25 tuổi, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội) bỏ học khi vừa hết cấp 2, ở nhà giúp đỡ bố mẹ công việc ruộng đồng. Năm 2007, anh ta ra thành phố tìm cơ hội đổi đời, thoát cảnh nghèo.
Toàn học việc tại một tiệm đóng giày ở phố Khâm Thiên. Khi thạo việc, Toàn tách ra làm riêng, mở cửa hàng mua bán, sửa chữa giày dép. Vốn chăm chỉ, nhiệt tình, cửa tiệm của Toàn khá đông khách.
Toàn khai khi công việc ổn định, anh ta quen Lan, sống ở phố ngõ chợ Khâm Thiên. Tình cảm giữa hai người nồng thắm, song vốn cục tính mỗi khi cãi nhau anh ta lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với Lan.
Bố mẹ cô gái biết chuyện, không muốn con gái tiếp tục quan hệ với Toàn. Đầu năm 2009, sau hai năm yêu nhau, Lan chia tay Toàn.
Bùi Xuân Toàn trước vành móng ngựa. |
Dù vậy, chuyện tình của hai người vẫn chưa “đến hồi kết”, Toàn năn nỉ, xin bạn gái cơ hội sửa chữa. Lan lặng im trước đề nghị hàn gắn đó của Toàn và bị đánh thương tích đầy người. Cô làm đơn trình báo chính quyền sở tại về hành vi bạo lực của Toàn.
Lan nhất quyết chia tay. Đầu tháng 7, cô gặp và yêu anh Trần Văn Cường (32 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng). Thấy Lan đi với bạn trai mới, Toàn vội xin tha thứ song bị từ chối thẳng thừng.
Đêm 20/7, sau khi uống rượu, Toàn giấu dao bấm trong người, đứng chờ ở đầu ngõ chợ Khâm Thiên tìm cơ hội đánh Lan và anh Cường.
Rạng sáng 21/7, Toàn thấy đôi tình nhân đi chơi về liền áp sát, giơ dao dọa đâm anh Cường. Nạn nhân hoảng sợ, bỏ chạy. Chỉ còn hai người, Toàn quay sang đánh Lan.
Lúc sau, anh Cường quay lại và xảy ra xô xát với Toàn. Thấy đối thủ cầm dao, anh Cường bỏ chạy và bị vấp ngã, Toàn xông đến đâm tới tấp.
Ngày 11/11, Toàn bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND Hà Nội về hành vi giết người. Lan cũng có mặt cùng gia đình của anh Cường. Suốt buổi xét xử, Toàn không quay xuống dưới.
Nghe con khai hành vi phạm tội, người bố thở dài, cho biết, từ ngày Toàn gây trọng tội, cả gia đình sống không yên ổn vì lo lắng, buồn phiền. “Con tôi yêu mù quáng, mong pháp luật khoan hồng cho cháu”, ông nói.
Lan ngồi lặng lẽ, luôn lấy khẩu trang che một bên mặt tránh ánh mắt của người có mặt tại phiên tòa. Yêu Toàn, cô ít có ngày hạnh phúc. Đến khi gặp anh Cường chưa được bao lâu thì người yêu của cô lại bị Toàn sát hại.
HĐXX tuyên phạt Toàn án chung thân về tội giết người.
* Tên cô gái đã thay đổi
Việt Dũng