Chiều 24/9, căn nhà lợp ngói tuềnh toàng ở thôn Hoàng Hà, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, bao trùm bởi không khí tang thương sau cái chết của bé Nhi bị bố ruột sát hại. Cách đó chừng 1 km, ngôi mộ của cô bé chất đầy vòng hoa trắng.
"Mới hôm qua con bé còn ở nhà bác cười đùa vui vẻ vậy mà nay đã xảy ra chuyện khi vừa về ăn Trung thu với bố. Thật thương tâm", ông Nguyễn Văn Hào (49 tuổi), bác ruột nạn nhân, nói.

Căn nhà hai bố con Lý sinh sống trước khi án mạng xảy ra sáng 23/9. Ảnh: P.D.
Theo ông Hào, Nguyễn Văn Lý (39 tuổi) bỏ vợ đầu sau vài tháng kết hôn khi hai người có với nhau một bé trai. Vài năm sau, Lý lấy vợ khác và có ba con gái, Nhi là đứa thứ hai. Người vợ này cũng bỏ đi sau vài năm chung sống vì "không chịu nổi tính nát rượu và bạo hành của Lý". Từ đó, anh ta một mình nuôi ba con gái.
Mê "ma men", tiền kiếm được không đủ ăn nên Lý gửi con gái cả và út vào làng trẻ SOS ở thành phố Việt Trì. Riêng bé Nhi, khi đó mới 5 tuổi, ở lại sống cùng bố vì "không đành để bố ở bơ vơ một mình".
Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Lý vẫn tính nào tật đấy, thường bỏ con gái một mình để đi làm ăn xa song không chu cấp tiền. Những ngày rảnh việc, anh ta về nhà và chìm trong cơn say. Do kinh tế khó khăn, Lý được anh em họ xây giúp căn nhà cấp bốn chừng 20 m2 ở chân đồi thôn Hoàng Hà. Tuy nhiên, anh ta không tu chí làm ăn mà suốt ngày rượu chè.
Thương bé gái bơ vơ, ông Hào và các anh em trong nhà cùng nuôi Nhi và cho em đi học. "Cháu nhỏ tuổi nhưng rất tự lập, không dựa dẫm vào người lớn. Nhi cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi 5 năm liền và là cây văn nghệ của lớp", ông Hào nói.
Bị bố cứa cổ khi xin đi tập văn nghệ
Khoảng 8h ngày 23/9, anh Lộc, một hàng xóm, nghe bé Nhi kêu cứu thảm thiết nên chạy ra xem.
"Đến nơi, tôi thấy bé Nhi đang đứng trước cửa nhà, tay bịt vết thương ở cổ, quần áo đầm đìa máu nên gọi người đến hỗ trợ", anh Lộc nói và cho biết có hỏi cháu vì sao bị như vậy nhưng em đã kiệt sức.
Anh và một số người thân vội lấy xe máy đưa bé đi cấp cứu song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường.

Hiện trường vụ án mạng ở xã Tân Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Ảnh: P.D.
Ngày 25/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho hay Lý đã thừa nhận hành vi gây ra với chính con đẻ của mình.
Lý khai bắt con gái ở nhà vì không muốn con đi tập hát để chuẩn bị cho đêm Trung thu. Sáng 23/9, Nhi tiếp tục xin đi tập văn nghệ cùng các bạn, nhưng bố không đồng ý nên cãi lại.
Trong cơn thịnh nộ, sẵn con dao trên tay, Lý cứa cổ con khiến cháu tử vong.
P.D.