![]() |
Rom Houben đã nằm nguyên một chỗ suốt 23 năm. Ảnh: Daily Mail. |
Sinh viên Rom Houben bị liệt toàn thân sau một vụ tai nạn ôtô năm 1983. Không may, các bác sĩ chẩn đoán nhầm rằng anh phải sống đời sống thực vật từ đây. Khi ấy, Houben đã không có cách nào để cho các chuyên gia, người thân và bạn bè biết anh có thể nghe thấy tất cả những gì mọi người xung quanh nói và vẫn nhận biết mọi thứ.
Các bác sĩ đã thực hiện hàng loạt cuộc kiểm tra tại chỗ trước khi miễn cưỡng đưa ra kết luận, bộ não của Houben đã chết. Houben, giờ đã 46 tuổi, cho biết: "Lúc đó, tôi đã hét lên nhưng chẳng ai nghe thấy cả".
Cách đây ba năm, kết quả của cuộc kiểm tra với công nghệ cao cho thấy, bộ não của anh vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Houben miêu tả khoảnh khắc khi nghe tin ấy như được tái sinh lần hai. Từ đó, phương pháp chữa bệnh mới đã cho phép anh có thể tái hiện những dòng suy nghĩ của mình lên màn hình máy tính. Houben tâm sự: "Lúc nào, tôi cũng mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không có từ ngữ nào miêu tả được nỗi chán nản, thất vọng của tôi khi ấy".
Trường hợp của Houben đã được chuyên gia về thần kinh, Tiến sĩ Steven Laureys ở Đại học Liege, tiết lộ trên một báo cáo khoa học hôm qua. "Tiến bộ về khoa học đã cứu sống anh ấy", Tiến sĩ Laureys nói. Ông tin rằng, có thể có nhiều trường hợp tương tự như Houben ở khắp nơi trên thế giới.
Các bác sĩ ở Zolder, Bỉ, đã sử dụng các phương pháp được quốc tế công nhận để đo lường vận động của bệnh nhân này. Tuy nhiên, Houben được đánh giá một cách không chính xác. Chỉ tới khi có cuộc đánh giá lại tại Đại học Liege, các chuyên gia mới nhận ra rằng, anh mất khả năng kiểm soát cơ thể nhưng vẫn có thể ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Theo Daily Mail, Houben chưa bao giờ muốn rời khỏi bệnh viện cũng như chiếc máy tính của mình. Hiện, trên giường anh có gắn một thiết bị đặc biệt cho phép anh có thể đọc sách trong khi đang nằm. "Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày khi họ phát hiện ra thực tế điều gì đang diễn ra với tôi. Đó là lúc tôi thấy mình được sống lại. Tôi muốn đọc, muốn nói chuyện với bạn bè qua máy tính và tận hưởng cuộc sống như bây giờ. Tôi vẫn chưa chết", Houben nói.
Bình Minh