Donald Smith, 56 tuổi, nhìn thấy cô bé Cherish Perrywinkle, 8 tuổi, và mẹ bé là Rayne tại một cửa hàng đồng giá một dollar (Dollar Store) ở Jacksonville, bang Florida (Mỹ) vào năm 2013. Ông ta đề nghị đưa mấy mẹ con Rayne đi mua quần áo và đồ ăn ở siêu thị Walmart khi biết họ đang gặp khó khăn về tài chính.
Smith được cho là đã chở cả gia đình Rayne trên chiếc xe tải của ông ta tới siêu thị lớn ở Jacksonville, nơi đoạn video được camera giám sát quay lại. Ngay khi vào bên trong, Smith đưa cô bé Cherish đến trước một cửa hàng McDonald's ở lối vào siêu thị, sau đó dẫn cô bé lên ôtô rồi biến mất.
Lúc phát hiện ra con gái đã mất tích cùng người đàn ông lạ, Rayne vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Cô nghi ngờ Smith đã bắt cóc Cherish và nói rằng: "Tôi không biết tại sao ông ta lại bỏ đi ngay, trừ phi ông ta muốn cưỡng hiếp rồi giết hại con bé. Lý do duy nhất mà tôi đồng ý đi cùng người đàn ông đó đến siêu thị là bởi ông ta nói vợ ông ta cũng đang tới đó. Tôi cũng nói thẳng là không thích đi cùng người lạ".
Theo Mirror, Rayne không nhìn thấy bóng dáng con gái đâu khoảng 30 phút sau khi Smith nói sẽ đi ra trước cửa siêu thị để mua ít đồ ăn cho mẹ con cô.
Thi thể cô bé Cherish được tìm thấy bên cạnh một nhà thờ vào ngày hôm sau. Smith đã bị buộc tội bắt cóc, cưỡng hiếp và giết người, nhưng ông ta vẫn không chịu nhận tội.
Gã đàn ông này bị ghi tên trong hồ sơ tội phạm tấn công tình dục từ năm 1993 vì tội cố ý bắt cóc và bán các văn hóa phẩm đồi trụy. Ngoài ra, Smith cũng từng bị bắt vài lần. Năm 2009 ông ta bị buộc tội lạm dụng trẻ em sau nhiều lần gọi điện thoại cho một bé gái 10 tuổi để đe dọa, nói năng thô tục và giả danh một nhân viên xã hội thuộc Sở Gia đình và Trẻ em Florida muốn điều tra các thông tin về gia đình cô bé.
Lúc Cherish bị bắt cóc và sát hại, Smith mới vừa ra tù được ba tuần. Gã đàn ông bệnh hoạn này sẽ phải ra hầu tòa vào tháng tới sau nhiều lần trì hoãn.
Hướng Dương