
Bạn gái của Peralta khóc nức nở bên thân thể đẫm máu của bạn trai. Ảnh: DiezTv.
Theo thông tin mới đăng tải trên The Sun, cựu tiền vệ Rangers gặp nạn khi vừa đi mua đồ cho cô con gái ba tháng tuổi Camila với bạn gái Vanessa Oliva tại bãi đỗ xe trung tâm thương mại ở thành phố quê nhà La Cieba. Tuyển thủ Honduras bị ba nghi phạm đi xe máy bắn 18 phát vào người trong đó có một viên đạn găm vào đầu cướp đi mạng sống khi anh vừa mở cửa chiếc Porsche Cayenne chuẩn bị về nhà.
Chứng kiến việc người thương bị bắn ngay trước mắt mình, Vanessa Oliva bị sốc, suy sụp, gào khóc thảm thiết bên thân xác nhuốm máu của Peralta trong khi các nhân viên cảnh sát cố gắng trấn an người phụ nữ trẻ tội nghiệp. Cảnh sát Honduras vừa loại bỏ khả năng đây là một vụ giết người cướp của vì tiền vệ xấu số không bị mất đồ gì.


Tuyển thủ xấu số và bạn gái Vanessa vừa đón con gái đầu lòng. Ảnh: Sun.
Chỉ 5 tháng trước, Bayron, một người họ hàng của Peralta cũng bị ám sát khi đang xem TV ở nhà tại TP Sarmiento. Một năm trước, tuyển thủ bạc mệnh thể hiện xự búc xúc với tình trạng tội phạm lộng hành ở quê nhà với dòng chữ viết trên Twitter: "Đất nước khốn khổ của tôi với nhiều tội phạm giết người, cảm giác như đang thành mốt vậy. Những con người đó không đáng sống". Nhiều người rùng mình, cho rằng dòng tweet giống như một điềm báo, có lẽ Peralta đã tiên đoán trước cái chết của mình.
Bố của Peralta, ông Carlos Peralta cố kím nén nước mắt, gọi con trai là "người hùng của tôi" khi trả lời phỏng vấn: "Thằng bé là một đứa con ngoan. Arnold là con út trong nhà, tôi không biết sao chuyện này lại xảy ra. Tôi chỉ hy vọng Chúa sẽ đòi lại công bằng cho tôi".
Hoàng Trang