Theo đơn trình báo của anh Minh, phóng viên một tờ báo tại Hà Nội, tối 24/4, anh cùng con gái 4 tuổi vào thuê phòng tại khách sạn Hoàng Long (đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, Đống Đa) để nghỉ.
Sáng tỉnh dậy, anh tá hỏa khi thấy cửa phòng của mình bị mở toang. Cho rằng đã có kẻ gian đột nhập vào phòng, anh Minh kiểm tra hành lý phát hiện mình bị mất 2 chiếc điện thoại di động cùng toàn bộ tiền để trong ví. Tuy nhiên, các dụng vật khác như máy tính, máy ảnh không bị mất.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Minh đã trình báo công an. Theo lời nạn nhân, tại thời điểm 11h đêm qua cho đến 9h sáng nay, trong sổ sách chỉ ghi ngoài anh Minh, còn có 2 người vào thuê phòng. Tuy nhiên, lễ tân cho biết họ đã rời đi vào buổi sáng.
Cảnh sát đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.
Nguyên Anh
*Tên nạn nhân đã được thay đổi