Cho tiền cũng không... học luyện thi
Thày giáo Bùi Thế Giới, Phó hiệu trưởng nhà trường buồn rầu nói: "Bước vào kỳ thi tốt nghiệp nhà trường dự kiến có 5 em đậu tốt nghiệp song kết quả cuối cùng chỉ là con số 0%. Học sinh nghe tin cũng không đến trường để xem mình được bao nhiêu điểm, có em mắc cỡ phải "lánh nạn" nhiều ngày trên nương rẫy".
Một kế hoạch để ôn luyện cho 52 học sinh thi tốt nghiệp lần 2 (trong đó có 41 em đang học lớp 12, 11 em thí sinh tự do) đã được Sở GDĐT Quảng Ngãi, UBND huyện Sơn Tây và Ban giám hiệu trường Đinh Tiên Hoàng lập tức triển khai.
Sở GDĐT trích nguồn kinh phí hỗ trợ mỗi học sinh 150.000 đồng/tháng và UBND huyện Sơn Tây hỗ trợ 15 kg gạo, nhà trường dành riêng 2 phòng để học sinh có nơi ăn ở, ôn thi ngay tại trường trong thời gian từ ngày 25/6 đến 15/8. Đến trường, được các thày cô ôn lại kiến thức, được hỗ trợ tiền, lương thực nhưng đa số các em đều không muốn ôn luyện để thi lại lần 2. Ngay trong ngày đầu tiên chỉ có 20 em chịu đến lớp ôn tập. Rồi đến ngày thứ hai, thứ ba số học sinh tiếp tục giảm, có ngày chỉ còn... 3 học sinh.
Trước tình cảnh đó, nhà trường cùng với UBND các xã tổ chức họp phụ huynh học sinh để vận động các em, song cũng chỉ có 20 phụ huynh dự họp. Chính quyền địa phương vận động, thày cô giáo của trường "thân chinh" đến từng bản làng, từng nhà học sinh năn nỉ, thuyết phục các em song số học sinh đến lớp cũng không nhiều.
Thày Giới cho biết, hiện chỉ có 10 em ăn ở và ôn tập tại trường, số còn lại học theo kiểu giã gạo (ngày học, ngày nghỉ, em này học thì em kia nghỉ). Nhiều em đi học được buổi đầu tiên rồi "vắng bóng" luôn. Để giữ học sinh đến lớp, nhà trường không giao hết số tiền 150.000 đồng/tháng cho học sinh mà cấp phát theo từng ngày, song danh sách nhận tiền cũng chẳng có mấy học sinh.
Lý giải về nguyên nhân học sinh không đến lớp, thày Giới cho rằng đại đa số các em là đồng bào dân tộc CaDong, đời sống gia đình còn bao khó khăn nên vận động được các em đến trường cũng đã là một cuộc "cách mạng" rồi. Thế nên nhà trường cũng chỉ mong duy trì được sĩ số lớp và các em "nhặt" được chữ nào hay chữ đó.
Chứng kiến cảnh số học sinh ít ỏi "bám trường, bám lớp" để ôn tập vào hôm 17/7 mới thấy hết những vất vả của những giáo viên được chỉ định "tăng cường" giảng dạy. Thày giáo Nguyễn Đắc Hường đang đứng lớp ôn luyện môn Hóa cho học sinh tâm sự: "Dạy học sinh lớp 12 mà như tiểu học, phải đến từng em chỉ bảo từng phản ứng hóa học, từng cách làm bài, phải giảng giải cặn kẽ thì may ra có em mới hiểu". "Liên tục ngày 3 buổi sáng, trưa, tối các thày, cô ở đây vẫn miệt mài truyền đạt kiến thức cho học sinh với hy vọng nhỏ nhoi là trong kỳ thi tốt nghiệp lần 2 trường sẽ có học sinh đậu tốt nghiệp chứ không phải 0% như lần 1. Như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi", thày giáo Nguyễn Hải Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường bộc bạch.
Hy vọng về kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 là "có %" (dù chỉ 1%) đỗ tốt nghiệp ở trường THPT Đinh Tiên Hoàng đang rất mong manh.
(Theo Thanh Niên)