Long trú tại ngõ 71 Tân ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại công an quận Hoàn Kiếm, Long khai nhận là con nghiện, thường xuyên bị bố là ông Nguyễn Long Hoàng xích chân ở nhà. Nhưng khi gia đình đi vắng, Long có chìa khoá nên thường xuyên mở khóa ở chân đi khỏi nhà sau đó lại về nhà xích lại như cũ.
Tối 9/9, khi gia đình biết được việc anh ta thường xuyên tháo còng nên đã chửi mắng Long. Ông Hoàng mở xích đuổi Long ra khỏi nhà.
Khoảng 23h, Long đến nhà ông Bùi Văn Thuận, ở số nhà 155, tổ 18, Phúc Tân, Hoàn Kiếm (nơi Long hay đến để mua ma túy), để xin ngủ nhờ. Trước khi đi, Long có mang theo một con dao chọc tiết lợn giấu trong người. Khi đến nơi, bấm chuông gọi cửa xin vào nhưng bị ông Thuận chửi và đuổi, Long liền rút dao đâm nhiều nhát vào người ông Thuận khiến ông này chết tại chỗ.
Trong lúc bị Long đâm, ông Thuận có kêu cứu nên em ruột là Bùi Văn Cường ở cạnh nhà chạy sang. Ông Cường lấy chiếc điếu cày đập vào bụng Long, nhưng hắn chạy thoát và cướp được chiếc điện thoại của ông Thuận. Long lại quay về nhà xích chân vào còng để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
K.N.