Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Thành (mẹ Hằng), cháu Hằng lên Hà Nội làm thuê cho chị Thao từ tháng 10. Khi cháu làm được 1 tháng 10 ngày thì chị Thao bảo cháu sang làm giúp việc cho mẹ chị ấy (cũng bán hàng ở chợ Đồng Xuân). Sự việc cháu ăn trộm như thế nào bà Thành không rõ, chỉ biết chiều 12/12, gia đình nhận được tin chị Thao nhắn lên Hà Nội gấp để giải quyết việc cháu Hằng "ăn trộm" tài sản. Ngày hôm sau, bà Thành gặp chị Thao thì được thông báo: "Em nó lấy 1 chiếc khuyên tai của mẹ cháu và 2 lố tất. Cô phải đền cháu 3 triệu". Bà Thành muốn gặp con gái để xem thực hư thế nào thì chị Thao không cho, lại đưa ra điều kiện "bao giờ có tiền thì mới được gặp".
Thương con, bà Thành về quê vay nóng được 1,5 triệu đồng rồi vội vã lên Hà Nội. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, dù chị Thao đã nhận một nửa số tiền nhưng vẫn không cho hai mẹ con bà gặp nhau. Dù chưa biết con mình có "ăn trộm" thật hay không, nhưng không thấy con mình đâu, bà Thành rất lo lắng van xin chị Thao cho bà gặp con, rồi bà sẽ trả chị hết tiền. Chị Thao không đồng ý, chỉ cho bà nói chuyện qua điện thoại với con gái. Vừa gặp mẹ trên điện thoại, Hằng đã khóc: "Mẹ ơi con sợ lắm. Mẹ cố vay cho con để con về". Bà Thành không biết con mình hiện bị chị Thao giữ ở đâu, bà chỉ biết chị Thao "khuyên" mình phải bán nhà đi mà "đền" thì mới cho con gái bà về.
Sáng 17/12, em rể bà Thành từ quê lên xin gặp chị Thao để thương lượng nhưng bất thành. Cuối cùng, không còn cách nào khác, họ đã phải ra Công an phường Đồng Xuân trình báo.
Ban lãnh đạo Công an phường Đồng Xuân lập tức cử cán bộ đến kiốt 22 yêu cầu chị Thao đưa cháu Hằng về trụ sở Công an phường giải quyết. Đến lúc này, nhờ có sự can thiệp của Công an, chị Thao mới chịu đưa cháu Hằng ra.
Bà Thành cho biết: "Lúc cháu ra được ngoài, trông cháu xanh xao, run sợ. Khi đi làm cho cô Thao, cháu 47 kg, giờ không biết có nổi 40 kg hay không?". Ông Nguyễn Văn Thắm, Phó trưởng Công an phường Đồng Xuân cho biết, khi bị bà Thành tố cáo với cơ quan Công an về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, chị Thao giải trình với cơ quan Công an rằng, Hằng ăn trộm hoa tai vàng và 2 lố tất của nhà chị.
Chị Thao khai rằng 3 mẹ con chị đều làm ăn buôn bán ở chợ Đồng Xuân. Hằng làm giúp việc cho chị là chính, nhưng vẫn hỗ trợ cho mẹ chị là bà Ngô Thị Thanh. Tối Hằng về nhà bà Thanh ở số 14, ngõ 82, Hàng Khoai để ngủ. Ngày 10/12, bà Thanh cởi áo len thì chiếc hoa tai bằng vàng bà đang đeo bị tuột và mắc vào áo. Bà đưa cho Hằng gấp chiếc áo len đó. Do tìm không thấy, bà cho rằng Hằng đã lấy. Ngày 9 và 12/12, em gái chị Thao là Nguyễn Thị Phương đến nhà đưa cho Hằng 2 lố tất, nhưng khi tìm đến thì không thấy đâu. Họ nghi cho Hằng lấy đem bán. Chị Thao phủ nhận việc nhốt và đánh đập, bỏ đói Hằng. Chị Thao cho rằng nhà mình có nhiều tài sản, chị phải để Hằng trông nhà tại số 14, ngõ 82, phố Hàng Khoai và khoá cửa ngoài. Buổi trưa và tối có mang xôi và bánh mì về cho Hằng ăn. Chị Thao nhận đã cầm của bà Thành 1,5 triệu đồng tiền đền tài sản bị mất.
Công an phường Đồng Xuân đã tiến hành xác minh và bước đầu kết luận, việc cháu Hằng lấy trộm tài sản là chưa có căn cứ. Chị Thao có dấu hiệu "giữ người trái phép". Vụ việc đang được điều tra làm rõ.
(Theo Công An Nhân Dân)