Họ hết khuyên rồi mắng chửi tôi, buộc tôi phải phá cái thai đó đi. Ban đầu tôi không đồng ý, tới khi tôi thấy anh cũng muốn tôi bỏ vì lý do thất nghiệp không đủ khả năng nuôi con, trong khi tôi còn đang đi học đại học thì tôi đã bỏ đi giọt máu của mình.
Tiếp sau đó thì gia đình anh trở mặt và không làm đám cưới cũng không làm đám hỏi. Trong thời gian qua thì phát sinh nhiều mâu thuẫn, do tôi và anh cãi nhau, vì tính anh hay lăng nhăng. Tôi không biết là những tin nhắn tôi và anh cãi nhau là do gia đình anh đọc lén hay do anh cố tình sắp đặt mọi chuyện, mà lần nào họ cũng biết và chửi tôi thậm tệ (chửi con đĩ này nọ, chửi luôn cả cha mẹ tôi). Họ không ưa tôi vì tôi có thai trước với anh, nên nhục mạ tôi rất nhiều.
Một lần bạn gái anh gọi điện thoại, khi đó tôi nghi ngờ anh nên đã giữ điện thoại của anh. Đúng như tôi đoán, cô gái đó gọi điện cho anh và còn nhắn tin rất tình cảm nữa. Tôi không kềm chế được tức giận và qua nhà anh cãi nhau làm cho ra lẽ (không có ai ở nhà ngoài anh). Nhưng tôi không hiểu sao gia đình anh biết tôi và anh cãi nhau thế là ba anh và một người cô qua nhà tôi, đi rêu rao khắp xóm tôi về những chuyện của tôi và anh. Họ còn nói không bao giờ chấp nhận tôi bước vào nhà anh, họ sẽ thưa công an bắt tôi vì tội xâm nhập gia cư.
Sau những chuyện như vậy, tôi tìm anh và nói chuyện. Anh làm như không biết gì và còn bỏ đi chơi Đà Lạt trong đêm đó. Tôi vô cùng hụt hẫng, nhưng sau đó thì anh quay lại và năn nỉ. Tôi cũng bỏ qua tất cả mọi chuyện vì tôi thương anh nhưng rồi những hành động bỏ tôi mà đi vẫn thường lập đi lập lại rồi năn nỉ, xin lỗi.
Bây giờ anh ta không còn năn nỉ, xin lỗi nữa mà còn quát mắng tôi, chửi tôi. Anh bỏ đi và không thèm nói gì với tôi, còn làm thái độ thách thức khi tôi hỏi anh đi đâu nữa.
Tôi rất đau lòng và hận thù con người đã phản bội tôi. Tôi vì yêu anh mà bị hắt hủi và mắng nhiếc. Lòng tôi bây giờ như lửa đốt, tôi không thể tập trung làm được gì ngoài những toan tính trả thù. Tôi sợ tôi không kềm chế được bản thân mình như lúc này đây. Xin hãy giúp tôi!(soda@yahoo.com.vn).
Tôi nhận thấy sự hận thù đang nung nấu dữ dội trong lòng bạn nhưng lý trí đã kiềm chế không cho bạn làm những việc đã dự tính. Bạn hãy bình tĩnh để có thể suy xét vấn đề một cách sáng suốt.
Tôi cho rằng việc bạn phải bỏ thai và bị từ hôn đã tác động khá mạnh khiến cho bạn thay đổi cách ứng xử với người yêu so với trước kia. Bạn đã kiểm soát, quản lý khiến cho anh ta có những cảm giác tình yêu như là trách nhiệm, gò bó, khuôn phép. Điều đó khiến tình yêu chuyển sang sắc thái mới mà bạn đã cảm nhận.
Anh ấy đã rời xa bạn sau một thời gian cạnh bạn mà không xa sau khi bạn bỏ cái thai. Có thể thấy chính bạn đã đẩy anh ấy đi xa hơn bởi những hành vi của mình. Nếu như bạn nhận thấy điều này và thay đổi kịp thời, tôi cho rằng mối quan hệ đã không xảy ra những sự việc như ngày hôm nay.
Việc bạn trả thù, không thể đem anh ấy về bên bạn và cũng không tìm được sự ủng hộ của gia đình anh ấy về đám cưới. Hơn nữa bạn có trả thù thì cũng không thể thay đổi quá khứ xảy ra. Càng mưu tính trả thù bao nhiêu thì bạn tự làm cho mình mệt mỏi bấy nhiêu.
Bạn trai bạn là một người hay lăng nhăng và anh ấy đã có những hành động cư xử không tốt với bạn. Nếu tiếp tục với anh ấy, bạn có nghĩ mình sẽ hạnh phúc hay nhận về những điều đau khổ, mỏi mệt vì giận, vì ghen. Hãy để cho lòng được thanh thản và quên việc trả thù vì nó không mang lại cho bạn sự thoải mái trong tâm tưởng, không trả lại cho bạn những gì đã mất trong thời gian qua. Nó chỉ làm cho hình ảnh của bạn thêm xấu đi trong mắt mọi người thân thiết của bạn, trong mắt của anh ấy và gia đình anh ta mà thôi.
Không nên nghĩ quá tiêu cực về những sự kiện đã xảy ra. Bạn là một người học hành đỗ đạt, còn trẻ và có thể tìm được một người thực sự tốt cho bạn. Hãy thay đổi môi trường sống để có thể tạm thời quên đi những đau khổ xảy đến với bạn trong thời gian qua. Bạn cũng có thể đi du lịch hay chuyển đến một nơi nào đó để sống và quên đi quá khứ không vui này.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.