Tai nạn xảy ra ở điểm dân cư Novovolusk, nơi mà các em học sinh tổ chức một trận đấu bóng đá “đường phố”. Trong lúc chơi, quả bóng bay vào trạm biến thế. Do sự vô trách nhiệm của đơn vị quản lý, người ta đã để cửa trạm này mở. Những người chứng kiến nói rằng chính Macxim là người vào lấy bóng trong “cái bẫy điện”. Một số bạn của Macxim kể khi em vừa thò tay vào buồng biến thế, một tiếng nổ đinh tai vang lên và tia lửa phóng tung tóe.
Số khác mô tả sự việc lại theo kiểu khác. Nhưng dù chuyện xảy ra thế nào, khi nghe tiếng kêu của cậu bé, hầu như tất cả những người sống ở tòa nhà 6 tầng gần đó đều chạy đến, bằng sức lực của mình, họ đã tháo được cửa trạm và giải phóng cho “cầu thủ bóng đá”. Macxim tỉnh dậy khi đang ở trên xe cấp cứu.
Các bác sĩ cũng ngạc nhiên công nhận rằng, có thể cho em ra viện trong thời gian gần nhất. Theo các bác sĩ thì Macxim chỉ bị những viết bỏng không đáng kể trên cơ thể. Có thể không cần lo lắng về chấn động sau tai nạn này cậu bé nhất định đòi ra viện. Tuy nhiên, các chuyên gia dự định sẽ tiến hành một loạt các thí nghiệm tâm lý đối với “người may mắn” này để xác định làm thế nào mà Macxim có thể sống sót sau một tai nạn như vậy.
Trước đây kỷ lục sống sót khi bị điện giật thuộc về Rapman Khalparirn, một người dân Ấn Độ. Anh này đã chịu đựng được điện giật từ nguồn điện 9.000V khi tìm cách ăn cắp dây điện từ một buồng của một trạm điện.
(Theo An Ninh Thế Giới)