Hơn một năm trước đây, lúc 2h30 ngày 9/5/2007, anh Nguyễn Văn Hường (27 tuổi, quê Phú Thọ, tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng 3 người bạn rủ nhau đi ăn ở chợ Phùng Khoang. Sau đó, anh và người bạn tên Tính chở nhau ra đường Nguyễn Trãi uống nước. Nhìn thấy một phụ nữ đang đứng ven đường, hai người buông lời đùa cợt. Lúc này, Đặng Văn Lập đứng ở gần đó chạy ra cãi nhau rồi dẫn đến xô xát với nhóm anh Hường. Tuy nhiên, do yếu thế nên Lập bỏ chạy và gọi thêm người đến "ứng cứu".
Ngay lập tức, Mậu Thị Hạnh đứng ở gần đó đã gọi điện cho Khuất Thanh Xuân, Phùng Quyết Việt (con trai Hạnh) đến trợ giúp. Xuân cầm theo một tuýp nước. Lúc này các anh Hường, Hùng, Tính đang bị Lập cầm gạch đe dọa. Hạnh chỉ vào anh Hường hô: “Đánh chết nó đi”. Tức thì, Xuân cầm tuýp nước cùng Việt xông vào tấn công anh Hường, cho đến khi nạn nhân ngã gục xuống đường.
Nhóm thanh niên côn đồ tiếp tục quay sang đuổi đánh anh Hùng gây thương tích. Chưa thỏa mãn, dù anh Hường đang nằm bất tỉnh dưới đất nhưng vẫn tiếp tục chửi bới đe dọa và dùng xe máy đập vào người anh Hường. Người bạn gái nhóm anh Hường là chị Thủy đang đứng gần Hạnh cũng bị Hạnh và Xuân đánh. Gây án xong, cả nhóm côn đồ bỏ đi.
Anh Hùng sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng anh Hường lúc tỉnh lại, tự đi xe máy về nhà nhưng mấy tiếng sau anh đã hôn mê và tử vong tại nơi trọ. Kết quả giám định pháp y tử thi, nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Hường là do xuất huyết, chấn thương sọ não.
![]() |
Xuân (đầu tiên, bên trái) cùng các bị cáo tại tòa. |
Hung thủ vụ giết người tại đường Nguyễn Trãi lần lượt bị sa lưới pháp luật. Chỉ riêng Xuân đã trốn vào các tỉnh phía Nam, ôm theo mối tình sâu sắc với một cô gái trẻ. Bỏ trốn khỏi địa phương, song gã trai luôn canh cánh nỗi nhớ cô người yêu xinh đẹp. Trong những ngày giáp Tết Mậu Tý 2008, Xuân mò về thăm người yêu.
Để tránh bị phát hiện, Xuân tìm đến một khu trọ có khá đông người thuê ở khu vực giáp ranh giữa quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì để thuê ở. Hắn cho rằng, ở những khu như vậy sẽ không ai phát hiện ra mình. Song, mới đến được một ngày, đêm 25/1, Xuân bị cảnh sát bắt trong sự bất ngờ của chính hắn.
Nhóm côn đồ gây ra cái chết cho anh Hường là Hạnh, Việt (trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân), Khuất Thanh Xuân (trú tại phường Thanh Xuân Bắc) và Đặng Văn Lập (quê Ứng Hòa, Hà Tây) đã bị đưa ra trước vành móng ngựa tại TAND TP Hà Nội về tội danh giết người.
Trong số các bị cáo hầu tòa, Xuân và Hạnh được xác định là những kẻ chủ mưu. Từng có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, bị TAND huyện Từ Liêm xử phạt 9 tháng tù treo năm 2005 nhưng Hạnh không "chừa" thói côn đồ. Không chỉ vậy, chị ta còn lôi kéo con trai vào vụ án mạng trên. Đã ly hôn với chồng, Hạnh có 3 con, trong đó Việt là con lớn nhất, 21 tuổi, và đứa nhỏ nhất 6 tuổi.
Xuân là một thanh niên không nghề nghiệp, sớm bỏ học và mới 21 tuổi nhưng từng bị cảnh cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản năm 2005. Cũng trong năm này, Xuân bị UBND quận Thanh Xuân đưa vào trường giáo dưỡng.
Sau khi xem xét hành vi của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Hạnh, Xuân mỗi bị cáo 20 năm, Lập 12 năm, Việt 14 năm tù.
Việt Dũng