Khoảng 21h ngày 12/11/2008, trên đường đi làm về, Nguyễn Văn Hải (33 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) rẽ vào nhà một người cùng thôn để nộp tiền liên hoan. Tại đây, Hải gặp anh Hoàng Văn Đại (26 tuổi, cháu họ của Hải), ba người rủ nhau đi uống bia. Đến 22h, Hải về trước. Ngồi thêm một lát, Đại cũng đứng dậy, nhưng tìm đến nhà Hải.
![]() |
Hải trong lúc ngồi chờ HĐXX nghị án. |
Thấy Đại đã say, chị Nguyễn Thị Tâm, vợ của Hải không mở cửa mà nói vọng ra “anh Hải chưa về”. Không tin, Đại đạp cửa xông vào. Đúng lúc này, Hải về đến nhà, thấy Đại đang lớn giọng quát tháo còn hai đứa con ngồi trên giường gào khóc nên tức tối. Khi đó, Đại lại rủ đi uống rượu tiếp nên Hải không đồng ý. Đại xông vào đấm vào ngực, bụng Hải.
Vừa đau, vừa tức trước thái độ hỗn láo của đứa cháu, sẵn hơi men, Hải lấy thanh gỗ vụt tới tấp vào mặt, đầu Đại. Khi thấy nạn nhân gục xuống, tắc thở, Hải cầm cây gậy gỗ lên cơ quan công an tự thú.
Ngày 23/4, TAND Hà Nội đưa ra xét xử Hải về hành vi giết người. Sau khi xem xét, HĐXX cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng, một phần do lỗi của nạn nhân. Hải nhận 9 năm tù về tội giết người.
Việt Dũng