Theo lời cháu gái ruột, sau khi con trai của ông qua đời vì ung thư cách đây 6 năm, tính cách ông trở nên ngày càng cực đoan. Ông từng mang dao đe dọa người thân, đột nhập vào nhà người khác và khiến vợ, con dâu, cháu chắt đều sợ hãi đến mức không dám ra ngoài mỗi khi ông xuất hiện. "Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ chối tiếp nhận ông nội", cô nói.

Ngôi nhà ông Hà từng sống trước khi phải lang thang ở hành lang chung cư. Ảnh: 163
Ông Hà còn hai người con gái ở Thái Hưng (tỉnh Giang Tô). Họ từng đề nghị đưa ông về quê chăm sóc nhưng sau mỗi lần được đưa về, ông lại tự quay về Thượng Hải bởi ông cho rằng đó mới là nhà.
Trong suốt bốn tháng, cảnh sát địa phương đã phải can thiệp hàng chục lần. Đến cuối tháng 3, trước sự việc kéo dài và có xu hướng leo thang, công an khu vực đã phối hợp với tổ dân phố, bố trí nhân viên an ninh túc trực luân phiên để tránh nguy cơ ông gây nguy hiểm cho chính mình và người dân xung quanh.
Trong khi đó, phía chính quyền thị trấn Giang Kiều (quê nhà ông Hà) nhiều lần liên hệ với hai người con gái của ông để thống nhất phương án hỗ trợ nhưng đều không nhận được phản hồi cụ thể. Con rể cả ông Hà cho biết họ "không đủ khả năng chu cấp theo quy định", và "dù có đưa ông ấy về cũng không giải quyết được mâu thuẫn giữa ông và các con".

Cụ ông sống lay lắt ở hành lang chung cư suốt 4 tháng. Ảnh: 163
Ngày 7/5, chính quyền Thượng Hải phối hợp đưa ông Hà trở về Thái Hưng bằng xe cứu trợ. Tuy nhiên, ông tiếp tục bị từ chối tiếp nhận bởi cả hai con gái, buộc phải tá túc tại ủy ban thôn suốt 4 ngày. Trưa 11/5, ông lại một lần nữa quay về Thượng Hải, tiếp tục sống dưới tầng trệt khu chung cư. Gia đình người cháu gái, vì lo ngại an toàn, đã lập tức dọn đi ngay trong ngày.
Trong cuộc họp mới nhất giữa các bên hôm 13/5, phương án đưa ông Hà vào viện dưỡng lão được tái đề xuất. Cháu gái ông cho biết cô sẵn sàng đóng góp chi phí nuôi dưỡng với hai dì và thăm ông thường xuyên. Tuy nhiên, hai người con gái tiếp tục từ chối nhận bố. Trong khi chờ các thủ tục hành chính, ông Hà vẫn cuộc sống lang thang.
Câu chuyện gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận người dùng tỏ ra phẫn nộ, cho rằng ông Hà "bị chính hành vi của mình đẩy vào bước đường cùng". Tuy nhiên, không ít ý kiến nói dù thế nào đi nữa, ông cũng là người già, không nên bị bỏ rơi như vậy.
Luật sư Lý Đông Phương, thuộc Ủy ban Người cao tuổi Thượng Hải, cho biết: "Dù cha mẹ từng sai lầm, con cái trưởng thành vẫn phải có nghĩa vụ chu cấp. Nếu để họ lang thang, chết rét hay chết nắng, thì đó là hành vi bỏ rơi và phải chịu trách nhiệm hình sự".
Phạm Linh (Theo 163)