Vài tháng trước, chị Bajeneza Liberata bị chồng và gia đình bỏ rơi sau khi sinh con xong bởi cậu bé có đầu phình to kỳ dị, bất thường. Chồng của Bajeneza bắt vợ giết con vì anh ta không thể chấp nhận nổi đứa bé và coi nó là "con của quỷ".
Bajeneza sinh con tại một thành phố ở Rwanda - quốc gia ở Đông Phi - và mắc kẹt tại đó trong nhiều ngày, phải tự vật lộn để chăm sóc bản thân cũng như đứa con sơ sinh của mình mà không có sự hỗ trợ y tế nào từ bệnh viện. Chị cho biết từng sinh vài đứa con rồi và không ai trong số chúng có dị tật cả.
Cuối cùng, một người tốt bụng đã đề nghị đưa Bajeneza và đứa con nhỏ của cô trở về làng quê. Nhưng người dân làng đã hành hạ cô, chế nhạo đứa bé, gọi nó là một con quái vật, người ngoài hành tinh.
Bị cô lập, không thể làm việc, Bajeneza đang chật vật sống qua ngày. Cô thậm chí không biết con mình bị bệnh gì. Tuy nhiên đứa trẻ có vẻ rất đau đớn.
Hiện một trang GoFundMe (quỹ kêu gọi từ thiện cho cá nhân) đã được thành lập nhằm quyên tiền để đưa Bajeneza và con cô ra nước ngoài điều trị.
Người thành lập quỹ viết: "Đứa bé này được sinh ra nhưng mọi người gọi nó là người ngoài hành tinh vì ngoại hình của nó. Mẹ của nó đã bị cha của nó bỏ rơi ngay khi anh ta mới nhìn đứa bé lần đầu tiên.
Cô ấy phải vật lộn với đứa bé mỗi ngày, cô ấy chuyển về làng, bỏ lại những đứa con lớn của mình ở thành phố, đến ngôi làng này và tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cuối cùng lại chẳng ai giang tay giúp cô cả. Cô ấy hiện mong được đưa con ra nước ngoài điều trị vì đất nước này không đủ nguồn lực. Hãy quyên góp để cứu sống đứa trẻ".
Tùng Anh (Theo Daily Star)