
Hu và bốn cô con gái. Ảnh: SCMP
Hu, 25 tuổi, cho hay chồng cô đã dọn ra khỏi căn hộ của gia đình từ ba tháng trước và từ đó đến nay không trả tiền thuê nhà. Anh ta còn nói cả hai nên ly hôn "càng sớm càng tốt". Theo Jiupai News, Hu đang làm việc trong một xưởng kính ở Linhai, tỉnh Chiết Giang.
Hu, hiện mang thai ở tháng thứ 8, cho hay cô và chồng chuyển từ vùng quê ở tỉnh Quý Châu đến Linhai để tìm việc. Cô đã gắn bó với anh từ khi mới 15 tuổi và sinh con gái đầu năm 2014, ở tuổi 17.
"Chồng tôi nói muốn ly hôn vì hình dáng bụng bầu của tôi cho thấy đứa trẻ này tiếp tục là con gái", Hu nói. "Anh ấy thấy sợ vì anh là độc đinh của đại gia đình. Nếu tôi không sinh được con trai, anh ta sẽ tìm người khác sinh cho mình".
Hu cho biết cô đã đồng ý ly dị vì muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
"Ly hôn có cả lợi và hại. Bốn đứa con gái và tôi sẽ không còn phải chịu đựng sự bạo hành của anh ta nếu bỏ nhau", Hu nói và cho biết khi sống chung, chồng thường đánh mình. Anh ta còn từng ngoại tình khi cô mang thai con gái thứ hai.
Vợ chồng Hu đã nhất trí cả 4 con gái sẽ tiếp tục ở cùng Hu sau ly hôn, mỗi tháng chồng phải đưa Hu 1.000 tệ (140 USD) tiền nuôi con.
"Rốt cuộc anh ta vẫn còn chút lương tâm. Tôi đã nghĩ anh ta sẽ không chi đồng nào để nuôi các con", Hu nói. "Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn, sống tiết kiệm hơn để trang trải tiền ăn học cho bọn trẻ".
Cặp vợ chồng dự định trở về Quý Châu cuối năm nay để làm thủ tục ly hôn. Theo SCMP, tại Trung Quốc, đơn ly hôn chỉ có thể được xử lý tại địa phương nơi cả vợ và chồng đăng ký thường trú.
Liên đoàn Phụ nữ Linhai, một tổ chức gần như của chính phủ nhằm bảo vệ quyền phụ nữ, cho biết họ đã đề nghị hỗ trợ Hu và đang điều tra các cáo buộc cô từng phải chịu bạo lực gia đình.

Các con vây quanh Hu và sờ bụng bầu cô trong căn hộ đi thuê. Ảnh: Douyin
Câu chuyện của Hu sau khi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem cả trên Douyin và Weibo. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và tức giận trước cách người chồng đối xử với cô.
"Tôi thắc mắc sao người phụ nữ này lại sẵn sàng sinh con với gã đàn ông như thế?", một người bình luận trên Douyin.
"Giới tính đứa bé do người cha quyết định, sao anh ta lại đổ lỗi cho vợ mình như vậy?", người thứ hai viết.
"Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà. Tôi không hiểu sao vẫn còn những người trọng nam khinh nữ?", một người khác viết trên Weibo.
Truyền thống trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc đã gây ra tỷ lệ chênh lệch giới tính lớn. Theo các số liệu chính thức, năm ngoái, cứ 100 bé gái chào đời thì có 108,3 bé trai được sinh ra.
Đầu năm nay, một bà mẹ đơn thân 21 tuổi nhận được nhiều lời ca ngợi từ người dùng mạng xã hội vì làm nhân viên chuyển phát nhanh để nuôi con gái 3 tuổi, do bố cô bé qua đời. Người phụ nữ trẻ cho biết sau khi chồng mất vì tai nạn, hai mẹ con đã bị cả nhà chồng bỏ rơi, đuổi khỏi nhà. Mẹ chồng cô nói bà không hài lòng khi cháu nội là con gái.
Hướng Dương (Theo SCMP)