14h30 ngày 25/11/2007, Phan Trường Giang (19 tuổi, một thanh niên mới đi cai nghiện ở trường giáo dưỡng về) đi bộ qua cửa hàng sửa chữa xe máy ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội và bị Đỗ Quang Vũ (17 tuổi, ở phường Thượng Thanh) đang sửa xe máy nói: "ê cu".
Cảm thấy bị xúc phạm, Giang chửi và xông vào định đánh nhưng bị Vũ cầm chiếc cà lê cự lại. Lúc đó, chủ cửa hàng cũng đứng ra can ngăn nên cuộc chiến không diễn ra. Trước khi bỏ đi, Giang vẫn kịp nghe Vũ nói với theo: "Mày thích thì tối tao đến tận nhà".
Biết Vũ kém mình 2 tuổi nhưng có thái độ "xấc xược", Giang càng tỏ ra ấm ức. Anh ta về nhà mượn xe đạp và rủ thêm Nguyễn Đức Mạnh đến nơi Vũ đang làm để "dạy" cho một bài học. Được sự hậu thuẫn của Mạnh đồng ý, cả hai đi mua dao tông.
![]() |
Giang (trái) và Mạnh tại tòa. |
Khoảng hai giờ đồng hồ sau, hai thanh niên tới cửa hàng sửa chữa xe và thấy Vũ đang làm việc. Không nói không rằng, Giang rút con dao tông giấu trong người, chém xả vào bàn tay phải Vũ khiến đứt lìa. Vũ vùng bỏ chạy. Mạnh lập tức cầm dao chém vào chân phải nạn nhân. Gây án xong, cả hai thanh niên vứt dao bỏ trốn, nhưng hai ngày sau đã ra đầu thú.
Sau khi bị chém, nạn nhân được đưa đến bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Bàn tay phải bị đứt lìa được chủ hiệu sửa xe máy nhặt, cho vào túi nilon. Ca phẫu thuật nối ghép diễn ra gần 9 tiếng đồng hồ nhưng cơ hội hồi phục là khá khó khăn. Theo giám định, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của Vũ là 48%.
Vụ án do Giang và Mạnh gây ra đã bị đưa ra xét xử ngày 23/7 với tội danh cố ý gây thương tích. Trong màu áo đồng phục trung học, bị cáo Mạnh trả lời nhỏ nhẻ trước những câu hỏi của HĐXX. Còn Giang thì khai nhận do "ức chế" vì bị người ít tuổi hơn mình gọi vậy lại bị "thách đố" nên không kiềm chế được bản thân.
Sau khi xem xét hành vi của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Giang 8 năm tù và Nguyễn Đức Mạnh 3 năm tù cùng về tội trên.
Việt Dũng