![]() |
Mẹ của sinh viên T. rất lo âu khi kể về tình trạng của con gái mình. |
Vì T. không dám ra khỏi nhà nên ngày 12/1, chị Ph. đưa T. vào Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam nhờ tư vấn về sức khỏe của con. Nghe chị trình bày, bác sĩ Lê Tấn Thơ tại Khoa Khám bệnh cận lâm sàng của bệnh viện chẩn đoán T. bị bệnh “rối loạn stress do sang chấn”.
Theo chị P., hàng ngày T. là người nhanh nhẹn, vui tính. Nhưng đến mùa thi thì hay lo lắng, mất ngủ. Mỗi lúc như thế, chị P. phải mua thuốc hoạt huyết dưỡng não cho con uống.
Trước hôm bị bắt, T. đã thi được 5 môn, còn 3 môn chưa thi. T. vẫn vui vẻ, không có biểu hiện lo âu như mọi khi. Gạn hỏi về những kẻ “bắt cóc”, T. có nói: “Các chú và cô ấy nhỏ hơn ba mẹ vài tuổi”.
Hỏi vì sao những kẻ “bắt cóc” là kẻ xấu, muốn hại mình và người khác mà lại gọi là “cô” và “chú” thì T. không nói. Trao đổi với ba mẹ T., bác sĩ Lê Tấn Thơ cho rằng, về tâm lý có khả năng 73% T. bị bệnh hoang tưởng do quá lo lắng chuyện học tập, thi cử. Nhưng những xây xát trên má, vết lằn đỏ trên tay, chân trái bong gân... lại khớp với lời T. kể lại với người thân. Đó phải chăng là vụ “bắt cóc”?
Phải chăng gia đình muốn giấu mọi thông tin về T. bị bắt cóc là “sợ bọn chúng” (kẻ bắt cóc) biết được sẽ đến trả thù để bịt đầu mối.
Theo Trưởng Công an huyện Thăng Bình Lương Tấn Tài, mặc dù gia đình T. không báo nhưng công an huyện đã chỉ đạo cho Công an thị trấn Hà Lam theo dõi tình hình và tìm cách bảo vệ, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ sự thật vụ “bắt cóc” bí ẩn này.
Lá đơn nghỉ học bất thường Sáng 19/1, tại ĐH Kinh tế Đà Nẵng, thày Đào Hữu Hòa, Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, người trực tiếp vào thăm hỏi gia đình T. tại Thăng Bình- Quảng Nam, cho biết lúc 15h ngày 10/1, nhà trường có nhận đơn xin nghỉ học của T., do bà Trần Thị Trâm Huyền (xưng là chị của T. viết thế) nhưng người mang đơn đến lại là Phan Hồng Nhật, xưng là anh của T. Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Liêm, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Đà Nẵng, cho biết thêm trường hợp của T. có gì đó không bình thường, bởi người viết đơn xin nghỉ học và người nộp đơn khác nhau. Chiều cùng ngày, trung tá Nguyễn Đức Phụng (Công an quận Hải Châu) cũng cho biết trong đêm 8/1, người thân của gia đình T. có đến báo về việc mất tích, sáng hôm sau làm đơn xin nghỉ học và nhờ xác nhận. Sau khi có thông tin này, công an phường đã báo cáo sự việc lên cấp trên để xử lý. Tuy nhiên, đến giờ, cha mẹ T. vẫn chưa đến công an phường trình bày sự việc. |
(Theo Người Lao Động)