Tự ti vì gương mặt khiếm khuyết
Nhung Huyền sinh ra đã sở hữu gương mặt khiếm khuyết, hàm hô nặng. Cô kể thuở nhỏ thường bị bạn bè trêu chọc "hàm vẩu", "nạo dừa" và chịu nhiều ánh nhìn soi mói. "Thậm chí, mỗi lần tôi mở miệng cười, có người lại nói ngậm miệng đi cho đời tươi đẹp", Huyền tâm sự. Khi ấy dù xấu hổ hay tức giận, cô cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi rồi về nhà trốn vào một góc khóc thật to.
Ý thứ bản thân thua thiệt người khác ngoại hình, Huyền nỗ lực gấp 10 lần trong học tập với mong muốn: không xinh đẹp thì phải trở nên giỏi giang mới có thể tồn tại. Bằng cố gắng không ngừng, cô thi đỗ vào trường Đại học Sư Phạm và trở thành "người đưa đò". Nhờ lòng yêu trẻ và cái tâm của một nhà giáo, cô dần được nhiều học trò quý mến.
Nỗi đau bị lừa tình
Cũng như nhiều cô gái trẻ, Huyền luôn ước mơ gặp được tình yêu đích thực. Năm 25 tuổi, cô trải qua cuộc tình đáng nhớ, người đàn ông ấy không chê bai gương mặt cô xấu xí, nói yêu cô vì tấm lòng. Những lời hứa hẹn, đường mật của chàng trai khiến cô mê đắm, tin tưởng tuyệt đối và không tiếc gì với anh ta. Tuy nhiên, sau này cô phát hiện người bạn trai ấy ngay từ đầu đã lợi dụng, đến với cô vì tiền bạc.
Huyền kể biết mình không xinh đẹp nên luôn nhường nhịn, chấp nhận mọi yêu cầu của bạn trai. Anh ta cần bao nhiêu tiền hay bất cứ thứ gì, cô đều chấp thuận. "Tuy nhiên, một dịp tình cờ, tôi vô tình phát hiện anh ta lén lút hẹn hò với cô gái khác sau lưng tôi. Họ dường như đã qua lại được thời gian dài, anh ta cung phụng cô gái ấy mọi thứ, tặng quà đắt tiền. Nhưng từ lúc quen nhau tới giờ, tôi chưa bao giờ nhận được gì từ anh ta, dù chỉ là một món quà nhỏ, cô nói.
Cô khóc nức nở khi bị bạn trai dội gáo nước lạnh: "Xấu như cô mà cũng muốn được yêu sao? Chẳng qua tôi thấy cô quá ngây thơ, lại dễ dàng chu cấp tiền cho tôi nên mới đồng ý hẹn hò. Cũng coi như đáp lại tình cảm của cô, nếu không muốn nữa thì chia tay ".
Thay đổi diện mạo sau 7 ngày
Qua đài truyền hình VTV9, Huyền biết đến chương trình "Nhan sắc mới - Khởi đầu mới" và nói như nhìn thấy tia sáng cuối đường. Vượt qua hàng nghìn hồ sơ, Huyền đã trở thành thí sinh nhận được sự hỗ trợ đặc biệt từ ban tổ chức.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc - trực tiếp phẫu thuật cho Huyền chia sẻ: "Huyền bị hô hàm trên do xương hàm trên, sau khi phẫu thuật hàm hô, điều chỉnh xương hàm đẩy lùi về sau thì khuyết điểm hàm hô sẽ được giải quyết".
Sau 7 ngày tháo băng, nhìn diện mạo mới của mình trong gương, Huyền bật khóc như đứa trẻ. "Trước đây tôi từng khóc vì gương mặt khiếm khuyết, còn giờ đây là những giọt nước mắt hạnh phúc khi được sinh ra lần hai", cô tâm sự.
Với diện mạo mới, Nhung Huyền sống vui vẻ và lạc quan hơn trước, không còn đau khổ vì những chuyện đã qua. Cô hy vọng trong thời gian tới sẽ thành công và may mắn hơn nữa.
Ban tổ chức cho biết tiếp tục dành cơ hội cho những bạn tre có hoàn cảnh khó khăn và có khiếm khuyết ngoại hình được thay đổi diện mạo. Mức hỗ trợ chi phí phẫu thuật tối đa. Xem chi tiết tại đây.
(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc)