Tôi và bạn gái đã bên nhau chừng năm, sáu tháng nên cũng nhớ một số khẩu vị ăn uống của nhau. Tôi thích ăn bún đậu mắm tôm, còn cô ấy thì không, thậm chí ngửi mùi mắm tôm thôi, cô ấy cũng thấy khó chịu. Vì vậy, mỗi lần ăn món đó ở nhà, chúng tôi đều phải ngồi tách nhau ra, tôi phải pha riêng một bát nước mắm cho cô ấy.
Nhưng cuối tuần qua, tôi quên, chỉ nghĩ cho bản thân mà không pha bát nước chấm riêng cho cô ấy. Sau đó, cô ấy rất giận dữ, còn mắng tôi một hồi và bạt tai tôi. Lúc đó, tôi đứng hình. Tôi luống cuống, chẳng biết phải làm gì để nàng hết giận nên cứ nói xin lỗi liên tục.
Đã hai ngày trôi qua, cô ấy vẫn chưa hết dỗi. Tôi nên làm gì để xoa dịu cô ấy đây?
Thành
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.