Với giọng nói run run yếu đuối, cô bảo mình vừa kết thúc cuộc hành trình trốn chạy khỏi vòi bạch tuộc của bọn buôn người sau 11 ngày đêm để trở về quê hương một cách an toàn.
Cô tên M., 24 tuổi, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ở miền quê heo hút như quê cô, việc tốt nghiệp cấp III và được gia đình tạo điều kiện cho học tiếp một trường đào tạo nghề chuyên nghiệp như M. quả là đếm trên đầu ngón tay. Sau khi ra trường, đang trong thời gian rảnh ở nhà đợi xin việc, M. đã ra thành phố Lạng Sơn chơi, đồng thời tìm kiếm cơ hội làm việc.
Tại đây, bất ngờ M. gặp lại cô bạn đồng hương tên Quản Thị Lan (27 tuổi), nhân viên gội đầu cho một tiệm gội đầu thư giãn trên đường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.
Biết M. đang có nhu cầu xin việc làm, Lan đã săn đón mời bạn ở lại chơi, đưa bạn đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm và hứa sẽ lo tìm cho M. một công việc ổn định, lương cao ở bên kia biên giới. Và giữ đúng lời hứa, ngay hôm sau, Lan thông báo đã tìm cho M. được việc bán hàng ở bên Pò Chài (Trung Quốc) và giục cô về chuẩn bị quần áo để lập tức lên đường.
Tại đất bạn, Lan gửi M. cho một cô gái người Việt Nam còn khá trẻ rồi vội vã quay trở về. Đêm hôm đó, M. bị đẩy vào gian phòng chật chội cùng với nhiều cô gái trẻ trạc tuổi như mình. Và qua cách đi đứng, ăn mặc cùng giờ giấc đi lại của họ, M. hiểu ra đây là đâu và lờ mờ đoán được tương lai đen tối đang chờ mình phía trước.
Sáng sớm hôm sau, M. bị khua dậy trang điểm thật kỹ, sau đó cô gái người Việt Nam hôm trước đi ôtô đến đón M. vào sâu trong nội địa "nhận việc". Xe đi khá lâu, khi qua một bãi mía rộng ven đường, chợt M. kêu đau bụng và đòi xuống đi vệ sinh. Vừa xuống xe, cô vội ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào bãi mía lẩn trốn. Cô cứ núp ở đó cho đến khi tối trời thì lò dò đi bộ vào một số nhà dân trong khu vực xin tá túc nhờ.
Rất may cho M., cô đã gõ cửa vào đúng ngôi nhà của một đôi vợ chồng già không con ở trong làng. Ở đây, sau khi được ăn uống, sưởi ấm và ổn định tinh thần thì M. mới biết mình đang lưu lạc ở đất Bằng Tường.
M. ở lại cùng hai cụ già giúp họ trồng mía và chăm sóc vườn tược khoảng 10 ngày thì xin phép được trở về. Hai người đã cho cô vài chục nhân dân tệ và đưa cô đi bộ theo đường mòn về gần đến biên giới Việt Nam mới quay trở về. Và rồi cô một mình tiếp tục cuộc hành trình dài để đêm nay đến được trụ sở công an tỉnh Lạng Sơn…
Tại cơ quan công an, Lan đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Lan cho biết, trong thời gian làm nhân viên gội đầu, cô ta đã quen và có mối quan hệ khá thân thiết với một người đàn ông tên Thành (không rõ họ và địa chỉ). Đã một vài lần Thành đưa Lan đi chơi xa, trong đó có chuyến "xuất ngoại" sang đất Pò Chài.
Tại đây, Thành giới thiệu cho Lan làm quen với một cô em họ là bà chủ lầu xanh, cô này đã đặt vấn đề nhờ Lan về tìm "hàng" đưa sang bán. Lan đồng ý và ngay sau khi quay về đã gặp M. để rồi nhẫn tâm bán bạn đổi lấy vài trăm ngàn đồng.
Ngày 21/12, công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Lan về hành vi "Buôn bán phụ nữ", đồng thời đang làm rõ tung tích Thành để xử lý theo pháp luật.
(Theo Công An Nhân Dân)