Tỷ phú truyền thông Berlusconi đã 4 lần chứng kiến đội bóng của ông đoạt chiếc Cup danh giá nhất châu Âu từ năm 1986 trong khi đây mới là lần đầu tiên sau 20 năm, Liverpool vào tới chung kết Champions League. "Liverpool không cùng đẳng cấp với Milan. AC đã có mặt trong 7 trận chung kết Cup C1 từ khi tôi đến với CLB. Tôi cực kỳ tự hào khi biết rằng không có vị chủ tịch nào trên thế giới đoạt được nhiều thành công như tôi và Milan. Chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu thế giới và tôi không hề nghi ngờ vào một chiến thắng nữa tại Istanbul", Thủ tướng Berlusconi khẳng định với The Sun. Hoà giọng cùng ông chủ Berlusconi, HLV Ancelotti đã gây ngạc nhiên cho nhiều người khi tuyên bố một cách tự tin rằng các ngôi sao trên hàng công Milan sẽ xé rách hàng phòng ngự thép của đối thủ chỉ trong 3 phút: "Liverpool sẽ không để cho bạn có không gian để chơi bóng. Tuy nhiên, nếu các tiền đạo của tôi ghi bàn sớm, có thể là trong 3 phút đầu tiên thì họ sẽ rối loạn và phải bỏ lối chơi phòng ngự quen thuộc".
Khiêm tốn hơn nhưng không kém phần tham vọng, thủ quân của đội bóng vùng Merseyside, Steven Gerrard cho rằng trong suốt chiến dịch Champions League mùa này, Liverpool đều bị đánh giá thấp hơn nhưng chung cuộc đều khiến đối thủ ôm hận. "Để thua sau một mùa giải tuyệt vời như thế sẽ là tội lỗi. Chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả trái tim và sức lực để trở về nước Anh cùng với chiếc Cup vô địch". Ngày hôm qua, các cầu thủ Liverpool và AC Milan đều đã đặt chân xuống thành phố Istanbul để chuẩn bị cho trận chung kết vào 1h45 (giờ VN) ngày 26/5/2005. Khi biết tin trọng tài điều khiển trận chung kết là ông Mejuto Gonzalez, người Tây Ban Nha, nhiều fan Liverpool đã hý hửng bởi hiện nay trong đội hình của họ có rất nhiều cầu thủ đến từ xứ sở bò tót. L.X. |