Trong thời gian Tô Công Luân, sinh viên trường Kỹ thuật công nghiệp mổ thận và bị tai biến ở Trung Quốc, một số bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM "giới thiệu" cho ông Nguyễn Tấn Tài, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, xuất ngoại ghép thận. Dư luận cho rằng một quả thận trong người ông Tài là của Tô Công Luân.
Trưởng Khoa Thận, Bệnh viện Nhân dân 115, Tạ Phương Dung thừa nhận, bà có số điện thoại của Phong, người chịu trách nhiệm đối ngoại của một bệnh viện quân y tại Quảng Châu và thường giới thiệu cho người bệnh có nhu cầu mua thận. Ông Phong cũng là nhân vật mà cô Minh, người yêu của Luân, cho biết là đã gặp và nhận tiền ở Trung Quốc để đem Luân về VN. Tuy nhiên, bà Dung cho biết, mình "chỉ làm với mục đích từ thiện chứ không phải môi giới buôn bán gì".
Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 Nguyễn Quốc Khánh cũng cho biết, khi giới thiệu ông Tài sang Trung Quốc ghép thận, bệnh viện đã cử bác sĩ Tạ Phương Dung sang Trung Quốc theo dõi ca ghép, thể hiện sự quan tâm của bệnh viện đối với vị lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên, việc ông Tài đang sở hữu quả thận của ai thì bệnh viện không biết.
Trên một tờ báo, một người tự nhận là có đi cùng Tô Công Luân sang bán thận tại Trung Quốc, thời gian trước khi mổ thận, Luân và ông Tài đi khám cùng nhau, mổ thận cùng thời gian và ở trong một phòng hai giường gần nhau trong phòng mổ.
![]() |
Luân trước khi về Ninh Thuận. Ảnh X.H. |
Trong cuộc trao đổi hôm nay với Ngôi Sao, anh Tô Công Sơn cho biết, anh đã gửi đơn lên Công an TP HCM và Viện Kiểm sát TP HCM hơn 10 ngày trước nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.
Trong đơn tố cáo, gia đình anh Sơn mong cơ quan điều tra sớm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong việc dụ dỗ, môi giới để con trai anh bán thận.
Trong đó, anh Sơn nêu đích danh bà Thúy là người trực tiếp môi giới, dụ dỗ Luân sang Trung Quốc bán thận. Phía sau bà này là một người tên Phong, bị nghi là người đứng đầu đường dây này. Trong đơn gửi cơ quan chức năng, anh Sơn cũng bày tỏ nghi ngờ của mình đối với Minh, cô bạn gái của con trai.
"Đường dây môi giới bán thận dẫn đến kết cục bi thảm cho con trai tôi đã gây xôn xao dư luận những ngày qua. Gia đình tôi đã khó khăn giờ lại càng thêm đau buồn khi phải đem con về trong tình trạng như thế này. Thế nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi âm của cơ quan điều tra. Chúng tôi không yên lòng khi sự việc chưa được làm rõ", anh Sơn nói.
Theo anh Sơn, gia đình anh cần một hồi âm từ cơ quan điều tra để gia đình cùng hợp tác sớm làm rõ đường dây môi giới bán thận này. Anh cũng được hướng dẫn cần phải bắt đầu từ đâu để có cơ sở giúp các cơ quan chức năng vào cuộc. "Vì có người nói cần phải gửi đơn lên Công an tỉnh Ninh Thuận, nơi tôi thường trú, có người bảo chỉ cần gửi đơn lên Công an TP HCM", anh Sơn băn khoăn.
Đối với thông tin về quả thận của con trai mình đang được nằm trong người ông Tài, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, anh Tô Công Sơn cho biết, "có nghe nhưng chưa biết thực hư thế nào".
Trước đó, tháng 12/2007 sinh viên Tô Công Luân theo một số người sang Trung Quốc "làm ăn", song sau hai tháng vẫn bặt vô âm tín. Minh, người yêu của Luân, cho biết, đến ngày 21/2, một người tên Thúy đến gặp và bảo cô phải sang Trung Quốc để gặp Luân vì anh này bị tai nạn. Tại Quảng Châu, Minh gặp ông Phong và được ông này đưa đến một bệnh viện tại tỉnh Quảng Châu gặp Luân trong tình trạng mê man, trên người có nhiều vết mổ. 40 ngày sau, ông Phong đưa Minh 20 triệu đồng, bảo phải chuyển Luân về nước để tiếp tục chữa trị.
Ngày hôm qua (5/5), gia đình đã đem Luân về quê nhà để tiếp tục điều trị, trong tình trạng anh phải sống đời thực vật và khó có khả năng phục hồi sức khỏe.
Xuân Hoàng