"Bất cứ khi nào người bệnh nói họ đang uống rượu, phải nhân số đó lên 3 lần", tiến sĩ Bruce Rowe, một bác sĩ gia đình ở vùng ngoại ô Milwaukee, Mỹ nói. "Nếu họ kể uống hai ly mỗi ngày, hãy hiểu rằng đó là 6 ly".
Song, nói dối cũng có thể gây ra tai họa.
"Tôi đã học được một bài từ việc này. Suýt nữa tôi đã hôn mê", Michael Levine, một cố vấn tài chính 28 tuổi ở Los Angeles, người từng nói dối bác sĩ khi đang chữa vết thương trên cổ tay mình. Kiêu hãnh, Levine không nói cho bác sĩ biết anh đang dùng thuốc Xanax để an thần, vì nghĩ rằng ông không cần biết điều đó.
"Ông ấy không phải là bác sĩ quen của tôi. Ông ấy chỉ chữa cổ tay cho tôi thôi".
Vị bác sĩ đã kê thuốc giảm đau Vicodin và Levine uống nó trước khi uống Xanax. Vài ngày sau, anh rơi vào tình trạng lảo đảo. Levine ngủ say đến mức chuông điện thoại và chuông báo thức cũng không có tác dụng, và anh tỉnh dậy trong tình trạng kiệt sức. Cơn đau cổ tay đã giảm đi, nhưng anh hầu như không cử động nổi mình. Cuối cùng, anh phải ngừng uống Vicodin, quay lại gặp bác sĩ và trước sự gặng hỏi của ông, phải thú nhận bệnh cũ của mình.
"Ông ấy bảo, 'Tại sao anh không nói với tôi?' Tôi sẽ không bao giờ kê cho anh đơn đó", Levine kể lại. Giờ đây anh biết rằng việc uống thuốc dễ bị quá liều và gây tử vong làm sao. "Tương lai, tôi sẽ luôn luôn nói thật.
Tại sao người bệnh lại nói dối?
Vì bản thân phòng khám bệnh đã là một môi trường khiến người bệnh mất hết can đảm bộc bạch, tiến sĩ tâm thần học Charles Sophy ở Los Angeles, nói.
"Nếu anh gần như trần như nhộng, và bên cạnh lại là một vị bác sĩ áo trắng, với tất cả đồ lề trong túi ông ấy... thật khó có thể thành thực được", Sophy nói. Ngoài ra, các bác sĩ cũng rất bận rộn.
Một nghiên cứu tại Trường Y Johns Hopkins đã phát hiện thấy có khoảng cách lớn giữa những gì người bệnh kể với những gì họ thực sự làm. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những bệnh nhân khó thở phải sử dụng một ống xịt thuốc, được gắn với một thiết bị ghi lại thời gian và số lần sử dụng, rồi so sánh với số lần mà bệnh nhân kể lại.
73% bệnh nhân nói sử dụng ống xịt trung bình 3 lần mỗi ngày, nhưng chỉ có 15% thực sự làm điều đó. Và 14% thường cố ý đổ hết thuốc trong ống xịt đi trước khi dùng để làm ra vẻ họ là bệnh nhân chăm chỉ.
Một số bệnh nhân đã tiến tới việc khuyến khích bệnh nhân thành thực hơn. Tiến sĩ Zach Rosen, Giám đốc y khoa của Trung tâm y tế gia đình Montefiore, New York, yêu cầu bệnh nhân của ông trả lời hàng loạt câu hỏi để xác định xem liệu họ có thực sự tuân thủ đơn thuốc không.
(Theo Tân Hoa Xã)